Một lần được nguyên Chủ tịch nước duyệt bài

Gần 15 năm làm nghề báo cũng là từng ấy thời gian tôi có khá nhiều kỷ niệm đẹp, cả vui lẫn buồn. Có lẽ vì thế đã giúp tôi hiểu thêm và giữ được lửa nghề… Một trong những kỷ niệm khó quên trong đời làm báo của tôi là được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thức đêm, tỉ mỉ biên tập từng câu, chữ trong bài viết trước khi gửi về tòa soạn.

Suốt thời gian ấy, tôi được tiếp xúc với nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo địa phương. Nhưng để được diện kiến nguyên thủ quốc gia với một phóng viên thường trú địa bàn như tôi thì đó là điều mơ ước. Cũng vì thế, trong đời làm báo, có kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó là được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thức đêm, tỉ mỉ biên tập từng câu, chữ trong bài viết trước khi gửi về tòa soạn.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng vào thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng vào thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới

Hồi đó, dịp đầu năm mới 2020, tôi được tòa soạn giao thực hiện bài viết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ về vai trò của giới trẻ trong kỷ nguyên mới của đất nước. Với tôi, đây là đề tài vượt quá khả năng vì hiếm có cơ hội được tiếp xúc với nguyên thủ quốc gia. Coi đây là cơ hội thử sức, tôi tìm đủ mọi cách, tận dụng các mối quan hệ thân thiết, nhờ họ làm cầu nối được gặp bác Triết để phỏng vấn.

Thông qua người thân cận, nguyên Chủ tịch nước chuyển lời đến tôi, rằng dù đã nghỉ hưu, bác vẫn tham gia nhiều hoạt động, nên trong thời gian gấp gáp, bác chưa thể bố trí gặp phóng viên được. Khi nhận được thông tin phản hồi như thế, tôi thầm nghĩ, nhiệm vụ tòa soạn giao không thể hoàn thành. Hy vọng gần như vụt tắt, bỗng dưng hôm sau, như một tia sáng của ánh bình minh, tôi nhận được thông tin từ người thân của bác Triết. Tôi được kết nối để ghi nhận ý kiến của bác, sau đó viết bài rồi gửi lại để bác xem trước khi gửi về tòa soạn.

Sau khi có được thông tin, tôi thực hiện ngay bài viết, rồi nhờ người thân cận chuyển bản thảo đã in trên giấy cho bác xem lại. Hai hôm sau, nhận lại và cầm trên tay bài viết, tôi thật sự bất ngờ về sự chuyên nghiệp của bác, hình thức sửa lỗi trên bản thảo rất dễ nhận diện.

Tôi thật sự xúc động, khi biết được việc bác phải tranh thủ thời gian, thức đêm để biên tập lại bài cho phóng viên. “Dù nghỉ hưu nhưng bác còn bận rộn lắm. Bác làm việc rất cẩn thận, không qua loa. Bác thức đêm, đọc từng câu, từng chữ trên bản thảo, để điều chỉnh nội dung đúng và đủ ý”- người thân cận với bác (xin không nêu tên) kể lại với phóng viên như thế.

Trong nội dung của bài viết ấy, bác đặt niềm tin vào thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng nhắn gửi lớp trẻ phải bảo vệ đất nước, nếu không sẽ có tội với tiền nhân.

Bị từ chối vẫn ấm lòng

Vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tôi được tòa soạn giao đề tài viết về dấu ấn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong quá trình thu hút đầu tư xây dựng, phát triển Bình Dương trở thành thủ phủ công nghiệp như ngày nay.

Tác giả lưu giữ bản thảo bài viết do nguyên Chủ tịch nước biên tập

Tác giả lưu giữ bản thảo bài viết do nguyên Chủ tịch nước biên tập

Một lần nữa, tôi lại nhờ người thân cận với bác làm cầu nối cho một cuộc gặp để được nghe nguyên Chủ tịch nước kể chuyện. Lần này, tôi được nghe bác chia sẻ thông qua điện thoại. Mở đầu câu chuyện, bác ân cần hỏi thăm về việc sáp nhập các cơ quan báo chí. Bác nói, rất vui khi biết báo Tiền Phong vẫn được giữ nguyên, khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn đọc cả nước suốt hàng chục năm qua.

Sau một hồi chuyện trò vui vẻ, bác nói: “Cảm ơn con, bác hiểu chủ đề con muốn viết, nhưng cho bác từ chối nhé. Nay bác nghỉ hưu rồi. Để tỉnh phát triển, là một quá trình nỗ lực của cả tập thể, trải qua nhiều thế hệ cán bộ con à”. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại, bác mời tôi kèm lời nhắn đến lãnh đạo báo sắp xếp thời gian phù hợp ghé nhà chơi. Mặc dù bị từ chối, đồng nghĩa không hoàn thành đề tài tòa soạn giao, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy vui, ấm áp đến khó tả.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trải qua nhiều vị trí công tác. Dù ở bất cứ vị trí, nhiệm vụ nào, ông cũng luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xung kích đi đầu thực hiện tốt các trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sự phát triển của tỉnh Bình Dương ngày nay, không thể không nhắc đến nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trong đó có việc ra đời mô hình khu công nghiệp.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1942, tại Bình Dương. Ông từng công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam, làm Bí thư Trung ương Đoàn. Cuối năm 1991, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé cũ. Năm 1997, ông được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư đến Bí thư Thành ủy TPHCM. Năm 2006, ông được Quốc hội kỳ họp thứ 9 khóa XI bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 7/2011, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-lan-duoc-nguyen-chu-tich-nuoc-duyet-bai-post1751578.tpo