Mới sinh con, chồng đã công bố tin động trời khiến tôi muốn sụp đổ
Sau khi phát hiện ra sự thật động trời ấy, tôi rất ân hận vì trước đây không tìm hiểu kỹ mà đã vội lấy anh ta làm chồng. Tôi thấy thất vọng và ghê tởm, chỉ muốn ly hôn…
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được hơn 1 năm và mới sinh con gái đầu lòng được 2 tháng. Tôi và chồng (đến giờ phút này, anh ta vẫn đang là chồng hợp pháp của tôi) quen nhau qua mai mối của một người họ hàng. Anh hơn tôi 2 tuổi, cùng quê, làm nghề lái xe. Còn tôi làm công nhân của một công ty may gần nhà.
Thời điểm làm quen, tôi thấy anh cũng vui tính, thật thà, biết lo toan cho cuộc sống nên cũng có chút thiện cảm. Vả lại, ở độ tuổi khi ấy của tôi, tôi cũng không còn mơ mộng gì đến chuyện yêu đương lãng mạn hay một soái ca vạn người mê. Tôi chỉ cần một người chồng chăm chỉ làm ăn, biết yêu thương và quan tâm đến gia đình là đủ.

Ảnh minh họa
Chúng tôi quen nhau chừng hơn 1 tháng thì đi quá giới hạn. Thực ra cả hai đều không còn trẻ và cũng xác định về chung một nhà "góp gạo thổi cơm chung" nên cũng khá thoải mái trong chuyện đó. Không lâu sau, tôi phát hiện có bầu và gia đình 2 bên tiến hành tổ chức đám cưới.
Từ lúc quen, tìm hiểu nhau đến khi cưới vỏn vẹn vài tháng. Nếu hỏi tôi hiểu hết về chồng mình hay không thì thật sự tôi chưa hiểu nhiều về anh ta. Điều tôi yên tâm nhất về chồng mình là anh ta rất chịu khó làm ăn. Hàng tháng đều đưa tiền cho tôi để lo cho bố mẹ già và tiết kiệm để lo cho việc con cái sau này.
Trong suốt quá trình chung sống, tôi chưa phát hiện anh ta có dấu hiệu bồ bịch, lăng nhăng gì. Lần nào đi xa 2-3 ngày, anh ta đều "báo cáo" với vợ đầy đủ. Nhiều người nói anh ta chạy xe nay đây mai đó, "cơm hàng cháo chợ" nên phải cảnh giác, sát sao chuyện có bồ.
Nhưng tôi lại không quá bận tâm điều đó. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu anh ta có đi "bóc bánh trả tiền" và chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý qua đường trong lúc vợ bầu bì thì tôi cũng sẽ tha thứ cho anh ta.
Tuy nhiên, mọi việc đang diễn ra ở hiện tại đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại là con người như vậy.
Cách đây 1 tuần, anh ta dẫn về một cậu bé chừng 3-4 tuổi và nói đó là con trai ruột của mình. Đây là đứa con của anh ta và một người phụ nữ ngoài 40. Theo lời anh ta, ban đầu, chị này chỉ có ý định "xin" anh ta đứa con để nương tựa tuổi già. Nhưng gần đây, chị ta làm ăn thua lỗ, nợ nần, không đủ sức nuôi con nên nhờ anh ta nuôi hộ.
Nhưng đó không phải là tất cả bi kịch của cuộc đời tôi. Chưa kịp chấp nhận chồng có con riêng bên ngoài trước khi cưới tôi thì ngay ngày hôm sau, một người phụ nữ lạ mặt với bụng bầu vượt mặt tìm đến tận nhà tôi. Cô ta nói, đứa con cô ta đang mang trong bụng là con của chồng tôi và anh ta phải có trách nhiệm lo cho mẹ con cô ta.
Sau khi nghe tin đó, trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Ôm con trên tay, tôi uất nghẹn không nói nên lời. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy. Chồng tôi không chỉ có 1 mà đến 2 đứa con riêng bên ngoài. Và liệu có phải 2 hay không hay còn nhiều đứa con khác?
Sau khi phát hiện ra sự thật động trời ấy, tôi rất ân hận vì trước đây không tìm hiểu kỹ mà đã vội lấy anh ta làm chồng. Tôi thấy thất vọng và ghê tởm khi suốt thời gian qua đã chung chồng với những người phụ nữ khác. Tôi muốn ly hôn nhưng con tôi còn quá nhỏ. Giờ tôi phải làm thế nào? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!











