Miên man Tam giác mạch

Hà Giang mùa này có một loài hoa đẹp trong trẻo, tinh khôi, lãng mạn nhưng đầy sức sống, tím hồng cả khoảng trời Cao nguyên đá, như làn môi xinh, đôi má ửng hồng của thiếu nữ vùng cao, làm xao xuyến bao trái tim du khách - loài hoa Tam giác mạch.

Dọc các tuyến đường, triền núi, thung lũng hay điểm du lịch (DL) trên Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn, hoa Tam giác mạch đang bung nở, khoe sắc - loài cây này được người dân vùng cao trồng từ lâu đời để phục vụ cuộc sống. Trong những ngày gió lạnh tái tê miền biên viễn, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ, những ngọn núi đá tai mèo cũng trở nên xám hơn, nhưng có một loài hoa bé nhỏ vẫn vươn lên khoe sắc, như chính sức sống mãnh liệt của người dân vùng cao, vươn mình, vượt khó khăn để xây dựng vùng cực Bắc giàu mạnh.

Khách du lịch chụp ảnh cùng hoa Tam giác mạch.

Gần 10 năm nay, DL Hà Giang như cô gái ngủ trong rừng được đánh thức, phát triển mạnh mẽ, lượng khách DL tăng lên theo năm, trong đó vào dịp cuối năm, khi những nương Tam giác mạch vào độ khoe sắc đẹp nhất, cũng là thời điểm khách DL đến Hà Giang đông nhất. Từ đây, hoa Tam giác mạch mang thêm sứ mệnh mới, trở thành “cây du lịch”. Đặc biệt, khi Lễ hội hoa Tam giác mạch trở thành sản phẩm DL độc đáo và được tỉnh tổ chức thường niên, hoa Tam giác mạch càng được du khách săn đón, được người dân chú trọng trồng nhiều và chăm sóc cẩn thận để phục vụ DL và tăng thêm thu nhập.

Hà Giang những ngày này thời tiết đẹp, nắng hanh vàng trải rộng khắp vùng Cao nguyên đá, quyện trong cái se lạnh đầu Đông như điểm tô thêm cho sắc hồng Tam giác mạch, giúp du khách có những bức ảnh chụp cùng Tam giác mạch đẹp đến nao lòng. Cung đường Hạnh Phúc nhộn nhịp, những chuyến xe ô tô, xe máy nối nhau chạy ngược lên phía cổng trời. Gia đình chị Nguyễn Kim Hoa đặt Tour Du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Hành trình bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi tiếp tục di chuyển đến Hà Giang. Gặp chúng tôi khi cả gia đình đang say sưa chụp ảnh với những nương Tam giác mạch bạt ngàn tại xã Lũng Táo (Đồng Văn), chị Hoa chia sẻ: “Đến đây như một thế giới khác, hoàn toàn trái ngược với những ồn ào của thành phố; hành trình cả ngàn km mà cả nhà như quên đi mệt mỏi. Sự đối lập giữa những cây hoa Tam giác mạch nhỏ nhắn, yếu ớt với sự hùng vĩ của Cao nguyên đá càng làm cho bức tranh phong cảnh trở nên tuyệt vời hơn”.

Nhóm của bạn Hoàng Đải Đăng đến từ Hải Phòng lại chọn cách khám phá Hà Giang bằng xe máy. Thuê xe máy tại thành phố Hà Giang, rong ruổi khắp Cao nguyên đá, chụp hình, livestream với những nương Tam giác mạch trên suốt dọc đường đi mang đến nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ. Hải Đăng chia sẻ: “Nhóm chúng tôi đã lên lịch từ lâu, phải chọn đúng thời điểm cuối tháng 10, khi hoa Tam giác mạch bắt đầu vào thời điểm đẹp nhất. Trong đoàn toàn các bạn trẻ, có bạn đã từng đến Hà Giang, có bạn lần đầu đến, chọn di chuyển bằng xe máy giúp chúng tôi khám phá Cao nguyên đá được nhiều hơn. Những bức ảnh chụp cùng Tam giác mạch rất đẹp, chúng tôi sẽ đăng tải trên mạng xã hội và hy vọng góp phần quảng bá về hình ảnh Hà Giang”.

Năm nay, để phục vụ Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VIII, các huyện vùng cao đã trồng gần 400 ha hoa Tam giác mạch, trong đó huyện huyện Quản Bạ trồng 70 ha, huyện Yên Minh 28 ha, huyện Đồng Văn 250 ha, huyện Mèo Vạc 50 ha, tập trung nhiều tại các xã dọc Quốc lộ 4C, xã Quyết Tiến (Quản Bạ), Phố Là, Phố Cáo, Phố Bảng, Sủng Là, Sà Phìn, Thài Phìn Tủng, Má Lé, Lũng Táo, Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn); khu vực đèo Mã Pì Lèng, xã Pả Vi, Giàng Chu Phìn, Tả Lủng, Pải Lủng, Sủng Máng, Sủng Trà, Khâu Vai (Mèo Vạc). Nhiều địa điểm hoa Tam giác mạch được trồng liền nhau, tạo thành những thảm hoa trải dài miên man khắp triền núi, hay những đồi hoa bắt mắt, thu hút du khách.

Tham gia Lễ hội hoa Tam giác mạch năm nay, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá như: Đắm chìm cảm xúc trong chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội với chủ đề “Sức sống Cao nguyên đá”; tham quan tại Không gian giới thiệu Sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc trưng của tỉnh tại thành phố Hà Giang; trải nghiệm trình diễn xe ô tô, mô tô địa hình “Tinh Thần Đá” tại huyện Quản Bạ; trình diễn nghề truyền thống, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian; tham quan hang động, các làng văn hóa DL cộng đồng và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Hà Giang mùa hoa Tam giác mạch đắt tour, công suất sử dụng buồng phòng luôn đạt trên 75%, vào dịp cuối tuần và lễ hội đạt 100%. Chỉ riêng trong tháng 10, khách DL đến Hà Giang ngắm hoa Tam giác mạch đạt trên 198 nghìn lượt người. Sức hút từ loài hoa bé nhỏ, khiêm nhường mà đẹp quyến rũ này chưa bao giờ thuyên giảm.

Nguồn: Báo Hà Giang

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362570-mien-man-tam-giac-mach