Mẹ chồng ai lên mà nhận

Chị Phương đang ngồi xem ti vi cùng chồng con bỗng điện thoại rung một tiếng 'ting'. Mở ra, vào Facebook thì thấy chị bạn cùng làng chia sẻ một status 'Mẹ chồng ai lên mà nhận'.

Chị Phương đang ngồi xem ti vi cùng chồng con bỗng điện thoại rung một tiếng “ting”. Mở ra, vào Facebook thì thấy chị bạn cùng làng chia sẻ một status “Mẹ chồng ai lên mà nhận”. Và dòng bình luận phía dưới có nhắc tên chị Phương. Chị Phương nhận ngay ra mẹ chồng mình. Bà Hòa đang nhảy cùng nhóm nhảy dân vũ của thôn.

Bà Hòa mặc áo phông đen và một cái váy kẻ ca rô ngắn ngang đùi. Những lúc nhảy hăng quá, lại gặp luồng gió quạt, váy xòe bay tung lên. Nhạc vẫn đập rầm rầm. Phía dưới người đến uống nước đám cưới, thanh niên nam nữ, trẻ con cũng nhún nhảy hò reo theo, làm cho đội dân vũ chủ yếu ở tuổi "các bà" càng phấn khích.

Chị Phương đập vai chồng đang dán mắt vào màn hình điện thoại:

- Mẹ đang đi nhảy ở đám cưới nhà ông Hạ đây này.

- Thì chiều nay mẹ đi sớm, còn dặn không ăn cơm. Bà đã bảo thế rồi còn gì?

- Nhưng anh nhìn đi, mẹ mặc hở hang thế này có chết không? Người ta quay lên mạng, đang chia sẻ ầm ầm lên đây này.

Anh Vũ, chồng chị Phương nhìn vào điện thoại vợ, nhận ra mẹ mình thì cau mày:

- Bà lấy đâu ra cái váy ngắn thế nhỉ?

- Cái váy của con Lan nhà mình. Bà tự lấy mặc đi nhảy ở đám cưới đấy. Bà có tuổi rồi, ai lại ăn mặc thế này có chết không, rồi thì người ta nói cho.

- Mẹ đi nhảy cho vui. Bố mất đã ba năm rồi, cũng để bà được sống thoải mái chứ. Giờ làng có đám cưới, đội dân vũ nào chẳng lên nhảy.

- Đúng thì đúng rồi! Nhưng người ta mặc áo dài, váy dài đứng đắn. Đằng này mẹ mặc váy ngắn như bọn trẻ thế kia, ai coi được. Bà năm nay cũng sáu lăm tuổi rồi. Anh đi mà bảo mẹ đi, chứ em nói thì lại thành chuyện con dâu mẹ chồng. Lúc tập ở sân nhà văn hóa bà đã mặc quần soóc ngắn, áo chẽn hở cả bụng, người làng nhìn gai mắt nên nói ầm cả lên.

Vừa lúc ấy, bà Hòa đi vào cửa, mặt mũi vẫn đầy phấn son.

- Hai đứa chuẩn bị rửa bát để mai làm giỗ bố xong rồi à?

Anh Vũ nói dỗi:

- Con tưởng mai mẹ đi cỗ cưới còn làm gì giỗ bố nữa?

- Chiều nay tôi ăn rồi, mừng rồi. Giỗ bố anh vẫn làm chứ, đã nói rồi.

- Sao mẹ lại mặc hở hang như thế đi nhảy ở đám cưới, người ta quay tung lên mạng, nhìn không hay mẹ ạ.

- Thì nhảy nó phải ngắn mới đẹp chứ.

- Mẹ nhảy dân vũ cho khỏe, cho vui nhưng trang phục ngắn cũn cỡn này không hợp với tuổi mẹ đâu. Lần sau mẹ nhớ mặc cho kín đáo hợp tuổi. Cháu nội mẹ nó mới mặc thế thôi - Vũ giải thích.

Nghe chồng nói, chị Phương cũng nói theo:

- Con vừa phải bảo mấy người gỡ clip xuống rồi. Người ta bình luận đọc chối tai lắm. Mẹ có tập ở nhà văn hóa hay nhảy ở đám cưới cho vui chúng con không ý kiến, nhưng nên ăn mặc phù hợp với tuổi mẹ ạ. Chứ mẹ mặc thế người ta bàn tán, chúng con thấy cũng ngại...

- Thế họ bảo sao? Bảo vào mà nhận về à? - Bà Hòa hỏi nhỏ.

- Vâng. Họ bảo là “Mẹ chồng ai lên mà nhận” rồi chia sẻ lung tung khắp đây này mẹ ạ.

- Ừ. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm, các con yên tâm.

Bà Hòa trả lời rồi lặng lẽ đi vào buồng.

CẨM DƯƠNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/me-chong-ai-len-ma-nhan-379792.html