Mang 'hơi ấm' đến Nậm Pồ
Giông lốc, mưa đá ập đến Nậm Pồ - huyện biên giới thuộc diện nghèo khó nhất của tỉnh Điện Biên. Trong chốc lát, hàng trăm gia đình rơi vào cảnh 'màn trời, chiếu đất'... Báo GD&TĐ đã chung tay giúp Nậm Pồ vượt khó.

Lãnh đạo huyện Nậm Pồ thăm, động viên những gia đình thiệt hại do thiên tai.
Tan hoang!
Hơn một tháng, từ khi trận cuồng phong kèm mưa đá đi qua, chị Lường Thị Hồng - kế toán Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Nà Bủng vẫn chưa hết bàng hoàng về khoảnh khắc nguy nan.
"Công tác ở huyện nghèo Nậm Pồ này đã hơn 10 năm, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận giông lốc và mưa đá to đến thế. Hôm đó, tôi đang trên đường đi lĩnh lương về cho cơ quan. Giông lốc ập đến giữa chừng, mưa như trút. Những viên đá to như quả chanh cứ thế rơi bồm bộp.
Tôi vội bỏ xe máy lại ven rừng, ôm bọc tiền chạy vào nhà dân ven đường trú mưa. Vừa bước vào thì mái nhà bị gió cuốn bay đi mất. Tôi lại chạy tiếp sang nhà thứ 2. Ở đó vài phút; mái nhà cũng bay nốt. Tôi cùng gia đình người ta phải chui xuống dưới gầm cái sạp hàng để trú chứ không những viên đá to như thế mà rơi trúng người không biết sẽ ra sao", chị Hồng không giấu nổi nỗi sợ hãi khi kể lại.

Những suất quà ý nghĩa sẽ là động lực giúp học sinh nghèo vùng biên vươn lên vượt qua thiên tai và dịch bệnh.
"Lúc đó tôi rất hoảng loạn, không nghĩ được điều gì cả. Chỉ biết mình đang ôm theo khoản tiền là "mồ hôi, nước mắt" của đồng nghiệp nên bằng mọi cách phải giữ. Anh chủ nhà mà tôi trú nhờ hôm đó thì sợ tôi gặp nguy hiểm nên bảo: "Thôi, cứ bỏ cái bọc tiền dưới gầm bàn mà lo trú bão đi. Tính mạng mới là quan trọng". Nhưng tôi không nghĩ được gì trong lúc đó luôn", chị Hồng kể lại.
Chăm chăm nghĩ về người thân, về bọc tiền trong tay, chị Hồng chẳng nhớ mưa giông kéo dài bao lâu. Chị nóng lòng muốn lao ngay về nhà để sớm biết được tình hình của chồng và hai đứa con thơ.
"Tất cả tan hoang! Tôi vừa đi vừa khóc vì thấy khung cảnh hoang tàn. Hai bên đường, tấm lợp từ các mái nhà bay ngổn ngang. Nhà nào cũng chỉ còn trơ trọi mỗi cái khung. Đồ đạc trong nhà thì ướt sũng. Nhà tôi cũng vậy, chẳng biết mái bay đi đâu. May mắn là trước lúc nhà bị tốc mái, chồng tôi đã bế hai đứa con lên Trạm y tế gần đó để trú mưa ", cô Hồng kể tiếp.
5 tháng đầu năm, 685 ngôi nhà dân ở huyện Nậm Pồ bị ảnh hưởng do giông lốc. Trong đó, riêng trận giông lốc kèm mưa đá xảy ra trong chiều, tối ngày 22/4 khiến hơn 440 ngôi nhà dân bị ảnh hưởng. 19 điểm trường học bị hư hỏng (4 phòng học hư hỏng hơn 70%. 12 phòng học hư hỏng từ 50 - 70% và 3 lớp ảnh hưởng dưới 50%). Tổng thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng (chưa kể cây cối, hoa màu).
"Cơn giông lốc ập đến vào khoảng 17 giờ ngày 22/4. Có 5 xã chịu ảnh hưởng là Nà Hỳ, Nà Bủng, Vàng Đán, Chà Cang và Nậm Khăn. Hơn 440 nhà dân bị hư hại và 2 người bị thương, trường học, trạm y tế xã, hạ tầng lưới điện, mạng di động, mạng viễn thông bị hư hại.
Hậu quả thực sự rất nặng nề với một huyện nghèo như chúng tôi. Tuy nhiên, không ỷ lại vào Nhà nước. Ngay lập tức, chúng tôi đã chia thành các đoàn công tác xuống động viên và hỗ trợ về nhân lực để đồng bào sớm khắc phục hậu quả", ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nậm Pồ chia sẻ.

Báo GD&TĐ gửi tặng 2 tấn gạo cùng nhiều phần quà có giá trị cho học sinh nghèo ở Nậm Pồ.
Ông Sơn cũng cho biết, trong số 441 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng do giông lốc có 173 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Nà Bủng là xã bị ảnh hưởng nhiều nhất với 250 nhà bị hư hại, Vàng Đán có 160 nhà; Nà Hỳ 29 nhà, Nậm Khăn và Chà Cang mỗi xã có 1 ngôi nhà bị ảnh hưởng.
Chung tay cùng đồng bào nghèo
"Sau khi giông lốc đi qua, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các tổ chức đoàn thể của huyện Nậm Pồ đã khẩn trương xuống cơ sở cùng bà con để khắc phục hậu quả. Chúng tôi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) huyện, UBND các xã và Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các xã khẩn trương thực hiện phương án 4 tại chỗ, huy động 500 cán bộ, chiến sĩ Công an, Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự huyện, đặc biệt là đoàn viên thanh niên các xã trong huyện, dân quân tự vệ các xã đến giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, trạm y tế, trường học bị thiệt hại. Chỉ đạo khẩn trương thống kê, xác minh, đánh giá mức độ thiệt hại", ông Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ.
Hiện các xã bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa đá, gió lốc đã cơ bản khắc phục xong để ổn định cuộc sống. UBND huyện đã dùng nguồn ngân sách dự phòng năm 2020 để thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai đối với các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Cũng bởi nguồn lực từ Nhà nước hạn chế nên Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ đã kêu gọi lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn huyện quyên góp ủng hộ. Hội cũng kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho các gia đình vượt qua khó khăn.
"Sau khi nắm bắt tình hình, Hội Chữ thập đỏ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch để giúp đỡ bà con bị thiệt hại. Kêu gọi nguồn hỗ trợ từ cán bộ, công chức viên chức người lao động trên địa bàn huyện. Kêu gọi trên mạng xã hội hay kết nối các tổ chức nhóm từ thiện như Tập đoàn Hành Trình Thành công mới, thiện nguyện Từ Tâm, nhóm Nụ cười trẻ thơ", bà Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ chia sẻ.
Sau thời gian nỗ lực kết nối, các cơ quan, đoàn thể huyện đã kêu gọi được hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ bà con khắc phục thiên tai.
Ông Sùng A Vàng, người dân ở Bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng phấn khởi nói: "Gia đình tôi bị thiệt hại nặng lắm, mái nhà hỏng hết, nhà hỏng thì mình phải sửa ngay còn có chỗ cho vợ con ở, cũng rất vui là được Nhà nước hỗ trợ tiền kịp thời, gia đình tôi đã mua tấm lợp, sửa xong nhà cửa rồi. Số tiền 2 triệu đồng được nhận từ các nhà hảo tâm mình sẽ mua sắm đồ dùng trong nhà, thay những cái bị hư hỏng vì mưa to gió lớn. Cảm ơn các cán bộ, các nhà hảo tâm nhiều".
Sau khi mưa đá và giông lốc đi qua, nhằm góp phần chung tay cùng học sinh vùng cao, biên giới nghèo vượt qua khó khăn, Báo GD&TĐ đã kêu gọi sự chung tay của các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn khi cùng lúc gánh chịu thiệt hại do thiên tai và phòng, chống Covid-19. Qua gần một tháng phát động, nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng (thành phố Hà Nội) và sư thầy Tuệ Thành (chùa Triều Sơn Tây, Huế) đã kêu gọi được sự tham gia của những tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền của Tổ quốc chung tay hướng về học sinh nghèo của huyện Nậm Pồ. Các tổ chức thiện nguyện đã kêu gọi được 200 suất quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Mỗi suất quà trong đó bao gồm: Gạo, mỳ tôm, gel rửa tay, xô nhựa, đường, nước mắm, muối, bánh kẹo...
Ngoài ra, các mạnh thường quân còn hỗ trợ khoảng 3.000 khẩu trang và nhiều phần quà khác với trị giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Những suất quà trên đã được Báo GD&TĐ phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, chính quyền các xã Nà Bủng, Na Cô Sa và tập thể cán bộ giáo viên 2 trường: Tiểu học Na Cô Sa, Tiểu học Nà Bủng trao tặng đến tận tay những học sinh nghèo tại địa phương này.
Giá trị các suất quà tuy không lớn, song đã thể hiện sự quan tâm của sư thầy Tuệ Thành, các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng, nhóm Tịnh Tâm (Điện Biên) và những tấm lòng hảo tâm, góp phần chung tay cùng học sinh vùng cao, biên giới nghèo đẩy lùi dịch bệnh và thiên tai.
"Vừa qua, học sinh và gia đình các em đã gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề do thiên tai gây ra. Những suất quà mà Báo GD&TĐ kết nối, gửi tặng thật sự ý nghĩa, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra. Trong khi cả nước đang thực hiện việc hạn chế đi lại, phương tiện vận chuyển khó khăn mà hàng tấn hàng vẫn vượt qua gần 1.000km để lên đến cực Tây Bắc xa xôi này. Nó là tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo GD&TĐ; Là tình cảm của cô Hoa Hoàng và sư thầy Tuệ Thành với con em đồng bào chúng tôi. Tôi thực sự cảm động vì đó sẽ là động lực để con em đồng bào các dân tộc nơi đây vững bước đến trường", bà Hoàng Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ xúc động nói.
Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/mang-hoi-am-den-nam-po-20200614224839935.html








