Mang 'Đông ấm đến với vùng cao'

Những ngày cuối năm Canh Tý các bản làng nơi vùng cao huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) bao trùm trong giá rét. Cùng đoàn thiện nguyện TP Vinh (Nghệ An) tham gia hành trình mang 'Đông ấm đến với vùng cao' Kỳ Sơn, chúng tôi mới thấu hiểu những khó khăn của đồng bào nơi đây và càng cảm phục hơn tấm lòng của các thành viên trong đoàn.

Đón nhận những phần quà của các thành viên đoàn thiện nguyện tặng mà ai cũng rưng rưng cảm động. Chị Lầu Y Hoa ở bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn nhận phần quà, gồm: Chăn bông, quần áo, sách vở... rất xúc động nên không nói lên lời...

Nhóm thiện nguyện TP Vinh trong một chuyến trao quà tặng bà con huyện Kỳ Sơn.

Nhóm thiện nguyện TP Vinh trong một chuyến trao quà tặng bà con huyện Kỳ Sơn.

Chị Hoàng Thị Mai, phụ trách đoàn thiện nguyện TP Vinh, chia sẻ: “Kỳ Sơn là một trong 62 huyện nghèo của cả nước. Đời sống của đồng bào nơi đây hết sức khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên cái ăn, cái mặc chưa thể đủ đầy. Nhằm góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn, mùa đông năm 2017, chúng tôi thành lập nhóm thiện nguyện, tổ chức Chương trình mang "Đông ấm đến với vùng cao” và được nhiều người hưởng ứng tham gia. 4 năm qua, cứ vào dịp đông đến, chúng tôi lại tổ chức các đợt hành trình thiện nguyện đến với bà con”.

Được biết, không chỉ có đoàn thiện nguyện TP Vinh mà những ngày vừa qua, bà con huyện biên giới Kỳ Sơn còn nhận được nhiều phần quà của các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà hảo tâm đến tặng. Theo ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn: Mặc dù những năm qua, Đảng, Nhà nước và các ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều chính sách hỗ trợ bà con nhưng hành trình cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, nên những hoạt động thiện nguyện như mang "Đông ấm đến với vùng cao" như thế này rất ý nghĩa và thiết thực. Rất mong ngày càng có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa góp phần giúp đỡ bà con nơi đây vơi bớt khó khăn bởi thời tiết khắc nghiệt.

Bài và ảnh: THIÊN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mang-dong-am-den-voi-vung-cao-648262