Man United thua sốc, Chelsea ra mắt huấn luyện viên mới

Có lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn nhưng câu lạc bộ Manchester United đã bất ngờ để thua sốc trước đội bét bảng Sheffield United trên sân nhà Old Trafford. Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel có màn ra mắt chưa được như ý tại Chelsea.

Man United bất ngờ để thua Sheffield United ngay trên sân Old Trafford. Ảnh: PA

Man United thua sốc

Rạng sáng nay, 28-1, đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 20 Giải Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ (CLB) Manchester United đã có cuộc tiếp đón Sheffield United ngay tại “thánh địa” Old Trafford. Trước trận đấu này, “Quỷ đỏ” được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Chính vì thế, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer là những người kiểm soát bóng nhiều hơn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Sheffield United thi đấu với đội hình thấp ở phần sân nhà để phòng ngự.

Tuy nhiên, lối chơi chặt chẽ của đội khách đã khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn. Phút 17, Billy Sharp phá bẫy việt vị của Man United, thoát xuống đối mặt với thủ thành De Gea nhưng không thể ghi bàn. Ngay sau đó, Man United có câu trả lời khi Greenwood dùng tốc đột vượt qua 2 hậu vệ và cả thủ môn đội khách nhưng lại lưỡng lự sút trượt bóng.

Bất ngờ xảy ra ở phút 22 khi từ tình huống đá phạt góc của John Fleck ở bên phải, Kean Bryan bật cao đánh đầu tung lưới De Gea ở cự ly gần. Phút 30, Martial đã đưa bóng vào lưới Sheffield United sau pha lộn xộn trong vòng cấm đội khách, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định Harry Maguire đã phạm lỗi với Ramsdale.

Những phút sau đó, Man United chơi bế tắc và không tạo ra được cơ hội rõ ràng nào. Trong hiệp 2, đội chủ sân Old Trafford cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng hàng phòng ngự của Sheffield United tiếp tục khiến các cầu thủ đội chủ nhà gặp khó khăn.

Dù vậy, Man United cũng tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số từ tình huống cố định. Phút 64, Telles đá phạt góc tạo cơ hội để Maguire băng vào đánh đầu tung lưới Ramsdale.

Nhưng niềm vui của thầy trò HLV Solskjaer không kéo dài lâu bởi đến phút 74, Sheffield United tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà để vươn lên dẫn trước 2-1. Trong tình huống này, cú dứt điểm của Burke đã đưa bóng chạm người Tuanzebe đổi hướng bay thẳng vào khung thành của Man United.

Thi đấu nỗ lực trong những phút cuối nhưng “Quỷ đỏ” bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Với trận thua này, Man United mất vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng vào tay đại kình địch cùng thành phố Man City, trong khi đó Sheffield United thắp lên hy vọng hồi sinh.

HLV Thomas Tuchel ra mắt chưa như ý tại Chelsea

Một trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 20 Premier League rạng sáng nay là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Wolverhampton trên sân Stamford Bridge. Đây là trận đấu đánh dấu màn ra mắt của HLV Thomas Tuchel tại Chelsea sau khi được bổ nhiệm thay thế vị trí của Frank Lampard.

Với lợi thế sân nhà và sự dẫn dắt của HLV mới, Chelsea nhập cuộc chủ động bằng những pha phối hợp nhanh, ít chạm. Dù vậy, The Blues vẫn thiếu sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự của Wolverhampton.

HLV Thomas Tuchel chỉ giành được trận hòa trong ngày ra mắt Chelsea. Ảnh: Daily Mail

Các học trò của HLV Tuchel chỉ có thể cầm bóng vượt trội chứ không tạo ra cơ hội nào thực sự rõ rệt về phía khung thành Rui Patricio. Hiệp đấu đầu tiên của Chelsea dưới “triều đại” vị chiến lược gia người Đức vì thế kết thúc khá nhạt nhòa, không có bàn thắng nào được ghi.

Trong hiệp 2, Chelsea vẫn tấn công đầy bế tắc và không còn quá áp đảo về mặt thế trận. Cơ hội ngon ăn đầu tiên mà The Blues tạo ra được là tình huống Havertz thoát xuống bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi để Chilwell dứt điểm ở phút 61 nhưng bóng đi không chính xác.

Phút 71, Wolverhampton có câu trả lời khi Pedro Neto thoát xuống đối mặt Edouard Mendy. May cho Chelsea là cú lốp bóng của “ngôi sao” trẻ người Bồ Đào Nha lại tìm đến xà ngang và giúp họ tránh bàn thua trông thấy.

Dù có những sự điều chỉnh về lực lượng ở phút cuối trận nhưng Chelsea vẫn thiếu những đường chuyền mang tính quyết định để có thể khiến hàng phòng ngự của Wolverhampton lung lay.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Phát biểu với báo giớ sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel cho biết: “Tôi rất thích trận đấu này và hài lòng với cường độ, thái độ, năng lượng và chất lượng của các cầu thủ trong đội hình. Chúng tôi đã tổ chức trận đấu tốt, có nhiều pha thu hồi bóng ở 1/3 cuối sân và luôn duy trì được sức ép lên đối thủ. Sang hiệp 2, chúng tôi đã dần tiến bộ hơn”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Đức cũng cho rằng, với những gì đã thể hiện, Chelsea chắc chắn sẽ có được những kết quả tốt trong thời gian tới: “Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của cả đội, chỉ tiếc là chúng tôi không thể ghi bàn. Nếu có thể giữ vững được phong độ như thế này, chiến thắng rồi sẽ đến với chúng tôi. Tôi không ngờ mọi thứ lại đạt đến cấp độ này chỉ sau 1 buổi tập duy nhất và 2 cuộc họp. Điều đó cho tôi cảm giác tích cực về tương lai”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-thua-soc-chelsea-ra-mat-huan-luyen-vien-moi-post436932.html