Mãn nhãn cuộc thư hùng giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Đức

Đội tuyển Đức và Tây Ban Nha trình diễn bữa tiệc bóng đá chất lượng cao và bất phân thắng bại

Tây Ban Nha và Đức bất phân thắng bại. Hai ông lớn của bóng đá thế giới đã trình diễn thứ bóng đá đầy chất lượng, xứng đáng được xem là một trong những trận cầu hấp dẫn nhất tại Qatar.

Thất bại 1-2 trước tuyển Nhật Bản khiến nhiều người nghi ngờ sức mạnh của đội tuyển Đức. Tuy nhiên, trong trận đấu buộc phải có điểm trước đối thủ xứng tầm là Tây Ban Nha, thầy trò HLV Hansi Flick đã chứng minh rằng, họ đến Qatar không phải là đi du lịch. Mọi thứ rất khác: tinh thần thi đấu, chiến thuật hợp lý đã giúp tuyển Đức giành 1 điểm trước Tây Ban Nha.

Đầu tiên nói về sự thay đổi của HLV Hansi Flick. Ông đưa Leon Goretzka trở lại đá cặp tiền vệ trung tâm với Kimmich. Gundogan được đẩy lên thi đấu như người chơi ở vị trí số 10 và Muller đóng vai trò là người chơi cao nhất trên hàng công thay cho Kai Havertz. Nhằm đối phó với khả năng cầm bóng siêu hạng của đối thủ, HLV Flick chỉ đạo các học trò pressing ngay từ tuyến trên.

Nhập cuộc với sơ đồ 4-2-3-1 giúp tuyển Đức chiếm ưu thế về quân số ở tuyến giữa khi cần phòng ngự. Nhưng khi chuyển trạng thái sang tấn công, đội bóng áo trắng lập tức tạo thành 3-2-5 với việc để hậu vệ trái David Raum dâng cao, Musiala di chuyển vào giữa, Leon Goretzka lệch sang phải hỗ trợ Gnabry và Mueller. Đây là một kế hoạch tỉ mỉ mà người Đức chuẩn bị cho trận đấu quyết định số phận của mình và họ thành công khi gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ.

Tỉ số 1-1 đã phản ánh đúng với những gì đội tuyển Đức thể hiện trước Tây Ban Nha và tất nhiên nó không giống với những gì thể hiện trước đó với đội tuyển Nhật Bản.

Bên phía Tây Ban Nha, đây là tập thể rất đáng xem và cũng là ứng cử viên sáng giá cho cúp vàng năm nay. Đối đầu với tuyển Đức, Tây Ban Nha đã giữ nguyên 11 cái tên đá chính trước Costa Rica. Kỹ năng luân chuyển bóng vượt trội một lần nữa được thể hiện, bất chấp đối thủ là tuyển Đức.

La Roja triển khai bóng theo hình khối rất nhuần nhuyễn. Busquets vẫn đóng vai trò là trạm trung chuyển chính, trong khi Pedri chủ động lùi sâu khi cần để tạo thêm những lựa chọn chuyền bóng. Khi Tây Ban Nha liên tục sử dụng các cầu thủ chơi ở trung tâm hàng công là Olmo hoặc Asensio lùi xuống để kéo theo một trung vệ của Đức thì khoảng trống mới dần lộ ra. Điều này đã dẫn tới 2 cơ hội cho Tây Ban Nha bằng những đường chuyền trực diện vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương.

HLV Luis Enrique cũng thể hiện sự nhạy bén khi đưa Morata vào sân và mang về sự hiệu quả. Morata di chuyển vào khéo léo, vượt qua Sule dứt điểm tinh tế mở tỉ số trận đấu. Với cự ly đội hình hợp lý, La Roja đã có được những miếng đánh sắc sảo và không cho Đức có được những tình huống chuyển trạng thái tốt. Trong khi đó, đội tuyển Đức cũng kịp thời thay đổi để mang về trận hòa quan trọng này.

Một trận đấu giống như một ván cờ trên sân, khi 2 đội bóng thi nhau thể hiện những điểm mạnh nhất của mình và tỉ số 1-1 làm hài lòng cả hai đội và hàng triệu người hâm mộ bóng đá.

Sau 2 lượt trận, Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 4 điểm, Nhật Bản xếp thứ hai với 3 điểm, Costa Rica thứ ba cũng có 3 điểm và Đức xếp cuối bảng với 1 điểm. Ở lượt trận cuối, Đức gặp Costa Rica còn Nhật Bản gặp Tây Ban Nha. Giới chuyên môn nhận định, Tây Nha Nha và Đức nhiều khả năng là những đội bóng vượt qua vòng bảng.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/290788/man-nhan-cuoc-thu-hung-giua-doi-tuyen-tay-ban-nha-va-duc.html