Man City liên tục khủng hoảng ở hàng phòng ngự

Trong trận thắng 5-1 trước Atalanta ở Champions League, Man City đã chịu tổn thất lớn là chấn thương của tiền vệ phòng ngự Rodri.

Phút 42, Rodri phải rời sân để nhường chỗ cho John Stones do dính chấn thương gân kheo sau pha truy cản. HLV Pep Guardiola mong tình trạng của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ không nghiêm trọng.

"Hy vọng Rodri nghỉ khoảng 10 ngày. Nếu chấn thương nặng hơn, cậu ấy phải ngồi ngoài ít nhất 3 tuần hoặc một tháng", Goal dẫn lời HLV Guardiola.

Rodri tập tễnh rời sân vì chấn thương gân kheo. Ảnh: Sky Sports.

Từ đầu mùa, tân binh từ Atletico Madrid đã thể hiện vai trò quan trọng với Man City. Khả năng kiểm soát khu vực trung lộ của cầu thủ này giúp "The Citizens" nhiều lần ngăn chặn các pha phản công của đối thủ từ xa.

"Đây là mùa giải đầu tiên của Rodri ở Premier League, nhưng cậu ấy đã chơi xuất sắc, tạo ra sự khác biệt và vượt qua những khó khăn", trung vệ Stones dành lời khen cho người đồng đội.

Trong 2 trận gần nhất, Rodri thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh giúp Man City giữ sạch lưới trong cuộc đối đầu với Crystal Palace. Với tình trạng của tiền vệ này, đội chủ sân Etihad đang khủng hoảng hàng thủ sau khi chia tay Vincent Kompany, còn Stones và Aymeric Laporte thay nhau chấn thương.

Trong khi đó, Nicolas Otamendi lại chơi thiếu ổn định. Trước trận đấu với Atalanta, Man City cũng không có sự phục vụ của hậu vệ trẻ Zinchenko vì chấn thương đầu gối. Người thay thế anh là Benjamin Mendy.

Ở trận thua 0-2 trước Wolves, HLV Guardiola đã sử dụng cặp trung vệ Fernandinho và Otamendi. Sự chậm chạp của 2 cầu thủ này đã bị bộ đôi Raul Jimenez và Adama Traore khai thác trong những pha phản công.

Sau chấn thương của Laporte, Gary Neville, cựu hậu vệ Man United, dự đoán Man City sẽ mất điểm ở Premier League. Thực tế diễn ra đúng như vậy. Họ để thua 2 trận khi không có sự phục vụ của trung vệ người Pháp.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-city-lien-tuc-khung-hoang-o-hang-phong-ngu-post1004975.html