Lyon loại Man City để giành vé cuối vào bán kết Champions League

Sau thất bại sốc của Barcelona trước Bayern Munich, vòng tứ kết Champions League tiếp tục chứng kiến bất ngờ khi ứng viên vô địch Man City nhận thất bại trước Lyon để rồi phải nói lời chia tay với đấu trường lớn nhất châu Âu ở mùa giải năm nay.

Man City (áo xanh) là những người kiểm soát bóng và thế trận tốt hơn. Ảnh: EPA

Man City (áo xanh) là những người kiểm soát bóng và thế trận tốt hơn. Ảnh: EPA

Rạng sáng nay (ngày 16-8), diễn ra trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League giữa câu lạc bộ (CLB) Man City và Lyon trên sân Jose Alvalade. Cách đây vài ngày cũng trên sân vận động này, RB Leipzig đã vượt qua Atletico Madrid để vào bán kết. Và ở lượt trận rạng sáng nay, Lyon lại tiếp tục tạo ra một “cơn địa chấn” nữa khi đánh bại Man City với tỉ số 3-1 để giành vé vào bán kết Champions League, còn thầy trò huấn luyện viên (HLV) Guardiola phải dừng cuộc chơi trong… cay đắng.

Nhưng Lyon lại là đội hiệu quả trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Ảnh: AP

Nhưng Lyon lại là đội hiệu quả trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Ảnh: AP

Ở trận đấu này, Man City chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài buộc Lyon phải lùi sâu về phần sân nhà. Lối chơi phòng ngự chủ động và không ngần ngại phạm lỗi của các cầu thủ Lyon đã khiến các học trò HLV Pep Guardiola gặp nhiều khó khăn.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 24, từ cú phát bóng dài bên phần sân nhà, Ekambi đã phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ thành Ederson. Tiền đạo người Cameroon không thể tung ra cú dứt điểm nhưng Maxwel Cornet đã có mặt đúng lúc để sút bóng ở ngoài vòng cấm địa ghi bàn thắng mở tỷ số cho Lyon.

Bàn thua bất ngờ đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng nước Anh. Bên kia chiến tuyến, Lyon càng thi đấu tự tin. Vì vậy, trong phần còn lại của hiệp 1, dù áp đảo về tỉ lệ cầm bóng nhưng Man City không tạo ra những cơ hội rõ rệt về phía khung thành của thủ môn Lopes.

Đầu hiệp 2, HLV Pep Guardiola tăng cường sức mạnh tấn công bằng việc tung Riyad Mahrez vào sân. Nhưng cũng phải tới phút 69, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới thở phào nhẹ nhõm khi Man City tạo ra pha phối hợp tấn công có nét. Sau khi xuống biên và ngoặt bóng, Raheem Sterling đã chuyền bóng rất vừa vặn để Kevin De Bruyne thực hiện pha dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1 cho đội bóng nước Anh. Ngay sau bàn gỡ hòa, Man City có cơ hội vươn lên dẫn trước ở phút 73 nhưng trong tình huống này thủ thành Lopes đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Gabriel Jesus.

Trong thế trận tấn công, Man City đã để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Phút 79, từ đường phản công nhanh của đồng đội, Moussa Dembele đã phá bẫy việt vị thoát xuống đánh bại thủ thành Ederson trong pha đối mặt nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1 cho đội bóng nước Pháp.

Không còn cách nào khác, HLV Pep Guardiola buộc phải tung David Silva vào sân để tăng cường cho hàng công. Phút 86, Sterling đã có cơ hội vàng để gỡ hòa cho Man City nhưng anh lại đệm bóng ra ngoài trước khung thành rộng mở của Lyon. Chỉ 1 phút sau đó, Man City đã phải nhận bàn thua thứ 3 khi Moussa Dembele hoàn tất cú đúp của mình ấn định thắng lợi 3-1 cho đội bóng nước Pháp.

Thất bại cay đắng này đã khiến Man City phải dừng cuộc chơi ở vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Trận thua này cũng khiến đội bóng nước Anh vẫn chưa thể nắm bắt cơ hội để hiện thực hóa tham vọng bá chủ ở sân chơi châu Âu. Còn với Lyon, họ đã đoạt vé vào bán kết và sẽ gặp Bayern Munich ở vòng 4 đội. Thầy trò HLV Rudi Garcia gây ấn tượng trong hành trình giành vé vào bán kết sau khi vượt qua cả 2 ứng viên vô địch là Juventus và Man City.

Sau thất bay cay đắng trước Lyon, HLV Pep Guardiola khẳng định ông không muốn tìm kiếm lý do cho thất bại này: “Tôi không muốn than phiền hay tìm kiếm lý do cho thất bại này. Đơn giản là chúng tôi đã bị loại. Trong khoảng 25 phút đầu trận, chúng tôi gặp khó khăn. Ở hiệp 2, chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhưng bạn phải hoàn hảo ở giải đấu này để giành chiến thắng. Đội bóng đã tạo ra một số cơ hội trong hiệp 2 nhưng lại để lọt lưới 2 bàn. Đáng ra, chúng tôi cần làm tốt hơn thế. Đã có những sai lầm trong cả tấn công lẫn phòng ngự và đó là lý do khiến chúng tôi thất bại. Toàn đội rất thất vọng và giờ là lúc để nghỉ ngơi. Tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ vượt qua những rào cản để tiến xa hơn ở Champions League”.

Cùng với đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Sterling bỏ lỡ cơ hội ghi bàn để cân bằng tỷ số 2-2 cho Man City ở phút 86: “Ở tình huống đó, bạn phải gỡ hòa để đưa hiệp đấu vào hiệp phụ. Nhưng sau đó, chúng tôi để thua bàn thứ 3 và mọi thứ đã kết thúc. Man City tạo ra nhiều cơ hội hơn và dứt điểm nhiều hơn nhưng nó không còn ý nghĩa. Chúng tôi rất thất vọng với kết quả và như tôi đã nói, ở giải đấu này, bạn phải thật hoàn hảo”.

Các cầu thủ Lyon ăn mừng tấm vé vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Các cầu thủ Lyon ăn mừng tấm vé vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Thất bại của Man City đã khiến vòng bán kết Champions League mùa giải năm nay trở thành cuộc chiến riêng của 2 nền bóng đá Đức và Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1995-1996, vòng bán kết Champions League không có sự góp mặt của các đội bóng của Anh và Tây Ban Nha. Ở mùa 1995-1996, 4 đội vào bán kết là Ajax (Hà Lan), Panathinaikos (Hy Lạp), Juventus (Italia) và Nantes (Pháp). Juventus là đội đã lên ngôi vô địch.

Trong số 4 đội góp mặt ở bán kết mùa này, Bayern Munich là đội bóng duy nhất từng giành chức vô địch Champions League (5 lần). Đây là ưu thế biến “Hùm xám” trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân.

Theo lịch thi đấu, vòng bán kết Champions League sẽ khởi tranh vào 2 giờ ngày 19-8 tới với trận đấu đầu tiên giữa RB Leipzig và Paris Saint Germain tại sân Da Luz (Lisbon). Sau đó 1 ngày, Lyon và Bayern Munich sẽ gặp nhau ở trận bán kết 2 tại Jose Alvalade (Lisbon). Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau ở chung kết vào rạng sáng ngày 24-8.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lyon-loai-man-city-de-gianh-ve-cuoi-vao-ban-ket-champions-league-post432216.html