Lý do khiến Tottenham 'ngã ngựa' trước Brighton

HLV Postecoglou đổ lỗi cho sự mệt mỏi và bão chấn thương tàn phá đội hình, khiến Tottenham thua 2-4 trên sân Brighton.

Cú đúp trên chấm phạt đền của Joao Pedro, cùng các pha lập công do Josh Hinshelwood và Pervis Estupinan thực hiện giúp Brighton dẫn trước Spurs 4 bàn.

Nỗ lực muộn màng cuối trận đem đến 2 bàn danh dự cho đội khách, với những cái tên ghi trên bảng tỷ số là Alejo Veliz và Ben Davies.

Tottenham thua 2-4 trước Brighton

Làm khách trên sân Amex, HLV Postecoglou không có sự phục vụ của nhiều trụ cột do chấn thương như James Maddison, Van de Ven, Romero...

HLV Postecoglou thừa nhận: "Có lẽ toàn đội trông mệt mỏi. Các chàng trai đã phải thi đấu liên tục suốt vài tuần qua.

Đôi chân của họ không còn được nhanh nhẹn. Brighton cũng là đội bóng mạnh, đặc biệt khi họ được chơi trên sân nhà.

Chúng tôi đã cố gắng thi đấu cho đến phút cuối cùng và không thể chê trách nỗ lực đó. Đội cần tiếp tục thể hiện bản lĩnh.

Hôm nay, các cầu thủ thiếu nguồn năng lượng tích cực. Khi đối đầu với một Brighton sung mãn hơn, những sai lầm khiến Tottenham phải trả giá.

Thực tế, chúng tôi có đến 10 cầu thủ bị chấn thương. Thật khó có thể đòi hỏi hơn từ những thành viên còn lại. Họ đã cống hiến hết sức mình rồi."

Dự Champions League
Dự Europa league
Xuống hạng

An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-khien-tottenham-nga-ngua-truoc-brighton-2232750.html