Lưu giữ ký ức về thời hoa lửa

Không chỉ từ những bài học trên lớp, lịch sử đang được thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh tiếp nhận qua cuộc gặp gỡ với những người từng đi qua chiến tranh. Từ lời kể của nhân chứng, những ký ức về một thời hoa lửa được lắng nghe, ghi và kể lại bằng nhiều cách rồi lưu giữ trên không gian số.

Thanh thiếu nhi xã Đình Lập thăm gia đình cựu chiến binh Bế Văn Hoạch

Thanh thiếu nhi xã Đình Lập thăm gia đình cựu chiến binh Bế Văn Hoạch

Với học sinh Trường THCS Quảng Lạc, cuộc gặp gỡ với cựu chiến binh Hồ Công Khởi, phường Lương Văn Tri là một lát cắt khác của lịch sử. Năm 1972, ông “xếp bút nghiên” lên đường chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Qua lời kể của ông, sự khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị hiện lên sống động. Đó là đêm ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn giữa bom đạn. Giữa dòng nước xiết, những người lính phải bó chặt vũ khí, tận dụng tăng, võng làm phao cứu sinh; ông còn dìu hai đồng đội không biết bơi vượt sông an toàn.

Trên đây chỉ là hai trong hàng nghìn câu chuyên được tuổi trẻ Lạng Sơn ghi lại và lan tỏa, góp phần lưu giữ ký ức về một thế hệ đã sống, chiến đấu và cống hiến hết mình cho Tổ Quốc. 

Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” được Trung ương Đoàn phát động từ ngày 27/7/2025. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chúng tôi đã phân bổ chỉ tiêu đến từng cơ sở đoàn, đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và đánh giá tiến độ triển khai thực hiện của từng đơn vị. Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, cơ quan quân sự, ngành văn hóa và nhân chứng lịch sử để tìm kiếm, xác minh, ghi nhận tư liệu. Qua đó, xây dựng quy trình sưu tầm, ghi nhận, biên tập, số hóa, lưu trữ các câu chuyện lịch sử.

Triển khai kế hoạch của Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn, hội, đội đã chủ động rà soát nhân chứng, người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ để xây dựng kế hoạch tiếp cận, ghi hình tư liệu. Đã có 70 đội hình thanh niên được thành lập, trực tiếp thực hiện phỏng vấn, ghi âm, ghi hình, thu thập, biên tập và số hóa, lưu trữ trên nền tảng số. Bên cạnh lời kể, nhiều hình ảnh, hiện vật, nhật ký, thư từ cũng được thu thập, tạo nguồn tư liệu phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu và tuyên truyền.  

Em Nguyễn Hà Anh, đội viên Liên đội Trường THCS Hữu Lũng, xã Hữu Lũng chia sẻ: Qua những lời kể của ông Mai Trọng Hảo, một chiến sĩ lái xe Trường Sơn, em hiểu hơn về những hy sinh, gian khổ của thế hệ cha anh. Những người lính không chỉ chở vũ khí, lương thực mà còn mang theo ý chí và niềm tin chiến thắng. Câu chuyện của ông giúp chúng em thêm biết ơn, tự hào và nhắc nhở chúng em phải sống, học tập thật tốt để xứng đáng với những hy sinh ấy.

Sau hơn một năm triển khai, đề án thu hút 100% đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc tham gia, thực hiện trên 26.700 cuộc gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử. Từ những cuộc gặp gỡ này, các cơ sở đoàn đã xây dựng và đăng tải các bài viết, sản phẩm truyền thông lên Cổng thông tin “Câu chuyện thời hoa lửa” của Trung ương Đoàn; lan tỏa trên các trang thông tin, mạng xã hội của tổ chức đoàn, hội, đội.

Qua lời kể của những người từng đi qua chiến tranh, lịch sử trở nên gần gũi, chân thực hơn. Khi được lắng nghe, chọn lọc và kể lại, những ký ức ấy tiếp tục được lan tỏa, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình và những hy sinh của cha anh. Từ đó, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi biết trân trọng cuộc sống hôm nay, nhắc nhở thế hệ trẻ tích cực học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

HOÀNG VƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/luu-giu-ky-uc-ve-thoi-hoa-lua-5103049.html