Lực lượng ít hơn vẫn không để địch rút
Sau khi quân ta tấn công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, ngày 10-3-1975, chính quyền Sài Gòn ra lệnh cho quân ngụy nhanh chóng rút khỏi Tây Nguyên, co cụm về hướng đồng bằng duyên hải.
Thực hiện mệnh lệnh đó, toàn bộ lực lượng còn lại của quân địch ở Tây Nguyên (chủ yếu là quân đoàn 2) đã tổ chức một cuộc “tháo chạy lịch sử”, tạo thành một đạo quân lớn rút về hướng Tuy Hòa theo Đường số 7 qua Cheo Reo (tỉnh Gia Lai). Nắm được ý đồ của địch, theo lệnh cấp trên, Trung đoàn 64 và Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320 nhanh chóng tiếp cận và bao vây toàn bộ khu vực Cheo Reo để chặn đường rút lui của địch.
Suốt một đêm vượt qua địa hình núi đá hiểm trở và gần chục ki-lô-mét đường rừng, sáng 18-3, Đại đội 3, Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 64) được lệnh chốt chặn tại cầu Cây Sung, phía nam Cheo Reo. Lúc đơn vị tiếp cận đã thấy trên đoạn Đường số 7 từ cầu Sông Bờ đến cầu Cây Sung dài 4km tập trung hàng trăm xe thiết giáp và hàng chục nghìn quân địch. Cùng với đó là hàng trăm xe quân sự của địch đang hành quân. Được lệnh của trên, Tiểu đoàn 9 lập tức tổ chức chặn đánh vào đội hình của địch đang hành quân trên cầu Sông Bờ khiến hàng chục xe tăng và thiết giáp của chúng phải mở đường máu điên cuồng vừa bắn trả, vừa rút chạy. Trước tình thế ấy, Đại đội 3 chốt chặn tại cầu Cây Sung quyết bám chặt mục tiêu, tấn công liên tục, không cho địch chạy thoát về phía biển Tuy Hòa.
Phát hiện lực lượng của ta tại đây mỏng, địch tổ chức nhiều đợt tấn công với hàng nghìn quân được sự hỗ trợ của hàng chục xe tăng tràn vào trận địa, quyết tâm “san phẳng” Đại đội 3 (lúc này chỉ có 44 tay súng AK, 8 khẩu B40 và 2 khẩu B41). Mặc dù không cân sức, song, trước sự chủ động, quả cảm của các chiến sĩ Đại đội 3, cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Trong lúc nguy cấp, Tiểu đội trưởng Nguyễn Xước Hiện đã dẫn 3 chiến sĩ trẻ mới lần đầu ra trận xung phong băng ra chặn xe tăng địch. Anh Hiện dùng khẩu B41 bắn 5 quả đạn, làm 4 xe tăng M48 của địch bốc cháy và khiến chiếc xe M113 chở đầy lính ngụy mất lái lao xuống sông. Sau khi hết đạn B41, anh Hiện sử dụng súng AK của đồng đội đã hy sinh tiếp tục tấn công quyết liệt nhóm bộ binh địch, truy kích chúng ra tận bờ sông Ba. Chỉ tính từ sáng đến chiều 19-3, Tiểu đội trưởng Nguyễn Xước Hiện đã tiêu diệt thêm 20 tên địch và bắt sống 10 tên. Tinh thần chiến đấu quên mình của Tiểu đội trưởng Nguyễn Xước Hiện và Đại đội 3 giúp đơn vị tiêu diệt hàng trăm tên địch cùng 10 xe tăng, góp phần làm thất bại hoàn toàn ý đồ rút chạy về duyên hải của quân đoàn 2 địch.