Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an
Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cứu dân trong hiểm nguy để lại ấn tượng với người dân vùng lũ lụt miền Trung. Không chỉ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) kịp thời, lực lượng CAND đã chuyển ngay 80 tấn hàng hóa cứu trợ đến với đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Đây là minh chứng cho trách nhiệm, tình người và sự gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân - dù ở bất cứ nơi đâu, khi đồng bào cần, CBCS Công an luôn sẵn sàng có mặt.
Những hình ảnh Công an lao vào lũ dữ cứu dân
Trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua, Quân đội và Công an Nhân dân (CAND) đã đóng vai trò CNCH nòng cốt và rất hiệu quả. Chính lực lượng này mới có đủ phương tiện và nhân lực được huy động nhanh nhất, tốt nhất trong CNCH.
Người dân vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, phía Đông tỉnh Gia Lai, tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng không bao giờ quên hình ảnh những CBCS Công an sẵn sàng lao vào dòng nước lũ khủng khiếp để cứu dân. Ngày 19/11, lúc lũ dâng lên đột ngột, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn, trong đó có hàng chục cụ già, trẻ em và người bệnh nặng. Hơn 4.000 CBCS thuộc các lực lượng: Công an xã, phường, Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH)... cùng 152 phương tiện các loại, từ xe cứu thương, xe chở quân cùng 18 xuồng máy, 20 mô tô nước và hàng nghìn phao cứu sinh đã được huy động ngay lập tức.
Tại thôn Mỹ Lợi (xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), nước ngập sâu hơn 3m, nhiều mái nhà chỉ còn nhìn thấy phần ngói, trong đó có cụ già, trẻ nhỏ bị kẹt trên gác xép, mái nhà. Lực lượng CNCH quyết định dùng dây thừng, đu ngang qua dòng nước xoáy để đến ứng cứu bà con. Từng chiến sĩ buộc dây vào người, đu mình giữa dòng lũ đục ngầu, tiếp cận từng ngôi nhà, có chiến sĩ vừa bế cụ bà trên lưng, tay còn lại kéo dây bảo hộ cho đồng đội.

CBCS Công an TPHCM giúp dân vùng lũ dọn dẹp, tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả lũ lụt
Chiều 21/11, tại khu vực xã Diên Điền (cách trung tâm Nha Trang khoảng 10km) vẫn mênh mông nước lũ. Hai cán bộ của Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa gồm Đại úy Hoàng Ngọc Ý và Trung tá Lê Văn Lệ nhận được thông tin một bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi còn đỏ hỏn cùng gia đình đang bị mắc kẹt tại tâm lũ ở thôn Đông Ba. Không chần chừ, hai anh tức tốc lái ca nô tiếp cận vị trí bé gái sơ sinh và giải cứu được hai mẹ con chị Nguyễn Kiều My (26 tuổi, mẹ của bé gái) sau 2 ngày cầm cự với nước lũ bằng mì gói. Hình ảnh đó khắc sâu vào ký ức của người dân Diên Điền.
Tại 2 điểm ngập sâu nhất tỉnh Đắk Lắk là xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng (huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ), hàng chục CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk đã dùng xuồng máy, ca nô vào cứu người, trong đó có nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt, trú tránh trên mái nhà, ngọn cây...
Ngày 20/11, lực lượng Công an xã Ea Ô, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phối hợp người dân, dùng máy bay không người lái cứu sống anh Phạm Văn Trường (44 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) bị lũ cuốn trôi, lật thuyền khi đi đánh cá trên sông Krông Pắc...
Ngày 22/11, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM - Trung tướng Mai Hoàng, hơn 500 CBCS của Công an TPHCM đến từ các phòng nghiệp vụ gồm: Phòng CSGT, Phòng CSCĐ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các phương tiện, đã khẩn trương lên đường, hướng về các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai để cùng chia sẻ khó khăn với quân và dân các khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề bởi bão số 13 và mưa lũ trong những ngày vừa qua. Trong đó, lực lượng PCCC&CNCH mang theo nhiều phương tiện đến hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt; 6 trung đội CSCĐ với 200 người đã xuất phát từ TPHCM đến Khánh Hòa để phối hợp cùng các đơn vị chức năng chia thành các tổ, đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; hơn 100 CBCS thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đến khu vực Gia Lai để hỗ trợ người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vận chuyển hàng cứu trợ đến hỗ trợ người dân Đắk Lắk
Trong sáng 23/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai 200 CBCS cùng 30 phương tiện chữa cháy, 5 xuồng máy, 9 phương tiện đường bộ gồm xe cứu hộ, xe chỉ huy, xe chở quân và xe vận chuyển xuồng, drone, máy phát điện, 100 áo phao, 30 phao tròn cùng nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác vệ sinh và CNCH đã có mặt ở Đắk Lắk.
Trước đó, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM (E29) đã tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm tới miền Trung cứu trợ khẩn cấp.
80 tấn hàng hóa cứu trợ của Công an đã đến với đồng bào vùng lũ
Hiện nay, ở các địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk, phía Đông tỉnh Gia Lai, tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, hàng ngàn CBCS CAND đã có mặt để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Ngày 24/11, đoàn vận tải của lực lượng CAND gồm 50 phương tiện vận tải cỡ lớn đã đồng loạt xuất phát, đưa gạo, nước sạch tinh khiết đóng chai, nhu yếu phẩm sử dụng ăn liền, sách vở, quần áo vào với Nhân dân các vùng bị lũ lụt. Tổng cộng, có 80 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ Hà Nội được gấp rút vận chuyển đến người dân vùng lũ. 80 tấn hàng hóa được CBCS Công an đóng gói cẩn thận, bốc xếp khẩn trương để nhanh chóng đưa đến người dân. Sự có mặt nhanh chóng và đầy trách nhiệm của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng giúp bà con miền Trung vượt qua những ngày mưa lũ khắc nghiệt, thể hiện phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", minh chứng cho sự gắn bó và tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH băng qua dòng nước lũ để đến giúp dân
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có chỉ đạo là dứt điểm, quyết liệt và đồng lòng với quyết tâm rất cao, không một người dân nào không có lương thực để ăn, không một người dân nào quần áo không đủ ấm và không có một học sinh nào không có sách vở đến trường.
Sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Công điện số 970, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung toàn lực, các đơn vị của lực lượng Công an đóng ở các địa bàn phía Nam, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, các trường CAND ở khu vực phía Nam đã tổ chức lực lượng dự bị chiến đấu, các đơn vị thực hành chính trị xuống địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được bảo đảm ngay từ đầu, từ sớm. Trong suốt quá trình phòng chống, khắc phục thiên tai, phòng, chống ngập lụt, công tác CNCH, công tác hỗ trợ người dân phải gắn liền với công tác đảm bảo an ninh, trật tự.
Ngày 25/11, hình ảnh những CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM tiếp tục bám trụ, hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ một lần nữa khắc sâu vào tâm trí người dân địa phương về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần "vì Nhân dân phục vụ”. Những bữa cơm vội vàng bên vệ đường, những giây phút nghỉ ngơi ngay tại hiện trường đầy bùn đất, quần áo lấm lem, nhưng tinh quyết tâm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ của các CBCS không một phút trì hoãn. Họ di chuyển liên tục, làm việc với cường độ cao, bất chấp những hiểm nguy, vất vả. Bùn đất có thể bám đầy chân, mồ hôi có thể ướt đẫm lưng áo, nhưng tinh thần của họ thì không hề suy chuyển.
Điều gì đã tiếp thêm sức mạnh cho họ? Câu trả lời nằm chính trong lời tâm sự giản dị của các CBCS: "Bà con địa phương đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ của chúng tôi". Cụm từ "bà con địa phương" nghe sao thân thương, gần gũi đến thế. Nó xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, xóa nhòa cả sự khác biệt. Với họ, những người dân nơi vùng sâu, vùng xa kia không phải là những số liệu thống kê, mà là những người anh, người chị, người em ruột thịt đang cần một bàn tay nắm lấy trong cơn hoạn nạn. Chính tình cảm ấy đã biến những giờ phút mệt mỏi thành động lực, thôi thúc các CBCS "tranh thủ từng phút" để mang từng gói quà cứu trợ đến với bà con, dồn sức dọn dẹp nhà cửa, công trình, đường sá giúp người dân. Hành động của các CBCS không đơn thuần là hoàn thành một nhiệm vụ được giao, mà là sự thực hành của đạo lý "thương người như thể thương thân", là sự lan tỏa mạnh mẽ của tình người trong cơn khốn cùng.
Sự vất vả của các anh hôm nay chính là hạt giống ươm mầm cho niềm tin và hy vọng ngày mai của bà con vùng lũ. Các anh không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn đang góp phần hàn gắn những tổn thất tinh thần, góp phần xây dựng lại một cuộc sống bình yên cho người dân.














