Lựa lời hay cơ hội?

Các cụ ta có câu: 'Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau', để nói đến một tâm lý rất thật của người Việt ta: ưa lời nói ngọt. Ai ai cũng đều muốn nghe những lời êm ái, nên người biết lựa lời bao giờ cũng được đánh giá cao về khả năng ứng xử, quản lý cảm xúc và được người người yêu mến.

Tuy nhiên có một ranh giới rất mong manh giữa người biết lựa lời và người cơ hội. Kẻ cơ hội cũng luôn nói lời dễ nghe, nhưng xuất phát từ động cơ vụ lợi, không tổn hại đến bản thân, dẫu việc chung có ảnh hưởng đến mấy. Ở những thời điểm nhạy cảm, kẻ cơ hội thường sợ “mất phiếu bầu” nên đi nhẹ nói khẽ, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Trong cuộc sống, kẻ cơ hội thường hoạt ngôn, quảng giao, thực dụng và có nhiều cách ngụy trang, lấy lòng khéo léo. Loại người này thường “phò thịnh, không phò suy”. Khi cấp trên gần hết nhiệm kỳ, sắp sửa về hưu, hoặc khi kẻ cơ hội tìm được chỗ dựa vững chắc hơn ở cấp trên cao hơn của cấp trên, thì họ sẽ dần xa lánh, thậm chí còn “phản kích” người một thời họ đã hết lòng “phụng sự”.

Kẻ cơ hội thường thổi phồng thành tích của bản thân, đơn vị; luôn tìm kiếm những việc nhẹ nhàng, đùn đẩy việc khó cho người khác. Suy cho cùng, kẻ cơ hội chính là một biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Sinh thời, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, kẻ địch ở bên trong. Địch ở bên trong đáng sợ hơn, nó phá từ trong phá ra". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định kiên quyết “Nếu không đánh bại, không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh được, không thể là một Đảng cách mạng chân chính hết lòng vì nước, vì dân được”.

Chúng ta đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây chính là lúc kẻ cơ hội giở các ngón nghề để vụ lợi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Chính vì vậy, mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần nhận diện rõ để cảnh giác, vạch trần bản chất những kẻ cơ hội. Cần thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình một cách nghiêm túc, dũng cảm và chân thành. Có như vậy, chủ nghĩa cơ hội mới không còn đất sống, bảo đảm cho Đảng một “cơ thể” khỏe mạnh, trường tồn.

Ngọc Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-nha-nuoc/lua-loi-hay-co-hoi-129586.html