Lừa đảo để kiếm tiền trả nợ vay lãi nặng

Hành nghề thợ xây tự do nhưng vì thời gian gần đây thường xuyên thất nghiệp nên cuộc sống của Lê Hoàng Tâm (SN 1973, ngụ xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TPHCM) rơi vào cảnh túng quẫn. Trong cơn khốn khó, Tâm đành nhắm mắt làm liều vay của đối tượng tên Tùng (khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Bắc, hiện chưa rõ lai lịch) số tiền 10 triệu đồng, mỗi ngày trả góp 400.000 đồng. Thời hạn thanh toán cả nợ gốc lẫn lãi là 30 ngày.

Quá hạn trả nợ đã 3 hôm mà vẫn chưa xoay được tiền để trả, sáng ngày 19/8/2023, nghe Tùng gọi điện hăm dọa nếu không trả nợ đầy đủ thì sẽ cho "đàn em xin tí huyết", Tâm lo sợ đến mức đứng ngồi chẳng yên. Suy tính hồi lâu, Tâm quyết định đến nhà người bạn làm chung tên N.V.D (ở ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), dự định mượn tạm ít tiền trả dứt nợ cho Tùng để được yên thân.

Chạy chiếc xe máy BS: 52N8-3290 đến nhà anh D, thấy trong nhà dựng chiếc môtô hiệu Honda AirBlade BS: 94K1-752.03 (do bà Lê Thị Gọn đứng tên chủ sở hữu), Tâm bỗng thay đổi ý định không muốn mượn tiền của anh D. nữa mà tìm cách lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe này đem bán hoặc cầm cố để trả nợ vay. Tâm giả vờ nói với anh D. là có công trình xây dựng đang cần tìm người nhận thầu rồi kêu anh D. đi cùng mình đến gặp chủ công trình để thỏa thuận giá cả nhận làm. Nghe vậy nên anh D. gật đầu đồng ý.

Vừa chạy xe phía trước dẫn đường, vừa suy nghĩ "kịch bản" để lừa đồng nghiệp, khi đến quán cà phê "Linh" do ông Đinh Thanh Tiền làm chủ ở Ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tâm bảo anh D. vào uống cà phê ngồi đợi để anh ta đi gọi chủ công trình đến bàn công chuyện, còn Tâm đi sửa xe chút sẽ quay lại sau. Dặn dò anh D. xong, Tâm điều khiển xe máy của mình về cất ở nhà tại ấp 4, xã Hưng Long.

Cất xe xong, Tâm đi bộ ra trước chợ Hưng Long rồi điện thoại kêu anh D. ra rước mình trở lại quán cà phê "Linh". Tại đây, sau khi vờ gọi điện thoại nói chuyện cùng người nào đó một hồi, Tâm bảo anh D. cho mình mượn xe máy để chở người chủ công trình ra quán nước bàn chuyện. Chẳng chút mảy may nghi ngờ, anh D. đưa chìa khóa xe máy cho Tâm.

Chiếm đoạt được xe, Tâm chạy thẳng đến một tiệm cầm đồ tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do anh Nguyễn Đình Toàn làm quản lý. Trước khi vào tiệm, Tâm dừng lại mở cốp xe kiểm tra và lấy giấy đăng ký xe đứng tên Nguyễn Thị Gọn cất vào trong bóp. Dắt xe vào tiệm cầm đồ, Tâm đưa giấy chứng nhận đăng ký xe cho anh Toàn rồi thỏa thuận vấn đề cầm xe. Nghe anh Toàn hỏi nguồn gốc chiếc xe, Tâm trả lời đã mua sử dụng được hơn nửa năm nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Sau khi kiểm tra tình trạng xe, anh Toàn đồng ý viết giấy biên nhận cầm xe với số tiền 12 triệu đồng.

Đón xe buýt trở về nhà, Tâm gọi điện cho Tùng hẹn đến khu vực đường Dân Sinh ở ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để trả nợ số tiền 10 triệu đồng. Còn dư lại 2 triệu đồng, Tâm tiêu xài hết vào mục đích cá nhân.

Đến sáng 22/8/2023, anh D. gọi điện thoại đòi xe thì Tâm thú thật là đã mang xe đi cầm để lấy tiền trả nợ. Tâm bảo anh D. đưa cho Tâm mượn tạm số tiền 15 triệu đồng để chuộc xe về trả, song anh D. không đồng ý. Cùng chủ xe là bà Lê Thị Gọn cất công đi tìm, anh D. phát hiện Tâm đang đi bộ trên đường số 6, Ấp 4, xã Hưng Long nên báo Công an xã Tân Quý Tây mời về trụ sở làm việc. Từ lời thú nhận của Tâm, công an xã Tân Quý Tây đã đưa đối tượng đi xác định địa điểm tiêu thụ là tiệm cầm đồ Toàn Phát 9 ở xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, tỉnh Long An. Qua làm việc, biết chiếc xe mình đang cầm là tài sản do phạm tội mà có, chủ tiệm cầm đồ đã tự nguyện bàn giao tang vật cùng giấy tờ xe cho cơ quan chức năng...

Chỉ vì cần tiền để trả khoản nợ vay lãi nặng mà Lê Hoàng Tâm đã sa chân vào con đường phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đang truy tìm đối tượng tên Tùng đã cho Tâm vay số tiền 10 triệu đồng với mức lãi nặng nêu trên. Ai biết thông tin về đối tượng Tùng, vui lòng liên hệ Đội ĐTTH Công an H.Bình Chánh, gặp ĐTV Nguyễn Hùng Trấn (ĐT: 0877.668630) để cung cấp thông tin.

Tấn Chính

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lua-dao-de-kiem-tien-tra-no-vay-lai-nang_154245.html