Lớp học đặc biệt dưới chân núi

Dưới chân núi Pom Có, thuộc xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, có một lớp học đặc biệt vẫn vang tiếng ê a đánh vần con chữ mỗi buổi trưa hàng ngày. Cô giáo lớp học là chi hội trưởng Phụ nữ của bản, còn học trò phần lớn đều là các chị, các mẹ.

Đã ở tuổi gần 60, song bà Vũ Thị Tình vẫn đang phải tập đánh vần chữ cái. Đôi bàn tay chai sần đã thuần thục từng đường cày, nhát cuốc, nay lại vụng về khi cầm bút, nắn nót viết từng con chữ. Nhưng với bà, đó chính là niềm vui, niềm hứng khởi mỗi ngày.

Lớp học bản Chạng được mở ra từ tháng 2/2019, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của chị em phụ nữ trong bản. Từ tấm bảng đen, viên phấn, mỗi quyển sách, quyển vở đều từ quyên góp, ủng hộ. Vì là tự nguyện, nên chị em tham gia rất tự giác và đầy đủ. Lớp học được diễn ra vào thời gian buổi trưa, do buổi sáng và chiều các chị em còn phải đi làm nông.

Hiện bản Chạng có 80 hội viên phụ nữ. Trong đó, có đến 12 người chưa từng được đến trường, đến lớp; 30 người không biết chữ; 5 người tái mù chữ. Toàn bộ đều được vận động tham gia lớp học xóa mù chữ đặc biệt này. Sau 6 tháng kiên trì theo học, đến nay cơ bản chị em đều đã nhận biết được chữ cái, ghép vần và bước đầu biết viết và đọc một số từ, ngữ cơ bản.

Biết đọc, biết viết tưởng chừng hết sức đơn giản, song lại là ước mơ của những người phụ nữ này. Và mỗi ngày trôi qua, họ vẫn đang nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ đó. Dẫu còn đơn sơ và chưa được bài bản, song lớp học đã và đang mang lại những giá trị nhân văn rất lớn, là cầu nối giúp chị em phụ nữ ở bản Chạng nối gần hơn hành trình đến với giấc mơ con chữ…/.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/lop-hoc-dac-biet-duoi-chan-nui