Lời nhắc nhở kịp thời

Khoảng 6h sáng 22-3, ông Sỹ ở nhà C10 khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) đi bộ tập thể dục. Đến gần cầu vượt trên cao dành cho người đi bộ trước cửa Bách hóa Thanh Xuân Bắc, ông thấy hai phụ nữ trung tuổi đứng cạnh điểm dừng xe buýt ăn bánh rồi thản nhiên vứt rác xuống vỉa hè nên đến gần nhắc:

- Thùng đựng rác ngay kia sao các chị không bỏ rác vào đó mà lại vứt bừa ra vỉa hè thế nhỉ?

Một trong hai phụ nữ ngoảnh lại, đáp:

- Bác ơi, sáng sớm nào chả có công nhân vệ sinh đi quét rác, lát nữa qua đây họ dọn luôn thể mà.

Ông Sỹ phân tích:

- Ai cũng nghĩ và tiện tay như các chị thì đường phố sẽ rất nhếch nhác. Thôi, nhặt rác lên đem bỏ vào thùng đi.

Nghe vậy, một trong hai phụ nữ cúi xuống nhặt mớ vỏ bánh đem bỏ vào thùng rác gần đó. Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, ông Sỹ nói thêm, hiện tượng một số người trong khi chờ xe buýt tranh thủ ăn quà rồi xả rác xuống hè, đường phố như trên là không hiếm. Hành vi này cần được nhắc nhở và chấm dứt để đường phố luôn sạch, đẹp.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/995492/loi-nhac-nho-kip-thoi