Lời khai rùng rợn của nghi can giết người, chôn thi thể dưới nền nhà

Nghi can giết người, chôn thi thể - Nguyễn Mạnh Hùng bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và khai nguyên nhân gây án tại cơ quan công an.

Nguyễn Mạnh Hùng bị công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ án giết người, chôn thi thể dưới nền nhà ở Quảng Bình, ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Mạnh Hùng (30 tuổi, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận, từ khoảng đầu tháng 6/2010, thông qua người quen giới thiệu nên Hùng đã đến ở trọ cùng Bùi Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình, tại số nhà 48 đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để cùng ghi cá độ bóng đá mùa World Cup. Tuy nhiên, đến cuối mùa World Cup giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn bởi chia chác tiền.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, do Dũng đấm vào mặt mình nên Hùng lấy thanh giường đập mạnh nhiều lần vào đầu Dũng từ sau gáy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do sợ hành vi giết người của mình bị bại lộ, Hùng mượn cuốc của hàng xóm về đào hố dưới chân giường ngủ để chôn thi thể Dũng. Tiếp đó, dùng xi măng trám lên phía trên để che đậy dấu vết.

Trước đó, chiều 3/12, một nhóm công nhân đào nền nhà trọ trên đã phát hiện một phần hài cốt tại khu nhà trọ. Cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện thi thể nạn nhân bị vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải, vỡ xương sọ vùng thái dương, xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

(KHÁNH HOÀI/Kiến thức)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/loi-khai-rung-ron-cua-nghi-can-giet-nguoi-chon-thi-the-duoi-nen-nha-d67798.html