Lộ diện dàn 'nam thần, nữ chính' trong các khối diễu binh, diễu hành A80

Trong không khí hào hùng của buổi sơ duyệt cấp nhà nước tối ngày 27/8, cũng để chuẩn bị cho Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những gương mặt trẻ của khối diễu binh – diễu hành A80 đang được ví như dàn 'nam thần, nữ chính' khoác áo lính. Không chỉ cuốn hút bởi vẻ ngoài rắn rỏi, oai phong, xinh đẹp, họ còn tỏa sáng bởi tinh thần kỷ luật, niềm tự hào và tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc.

Trung úy Nguyễn Minh Quang, trưởng xe T-90 số hiệu 034, đến từ lực lượng Tăng – Thiết giáp, nở nụ cười tự tin sau nhiều tháng miệt mài luyện tập. “Khi đội hình xe tiến qua Quảng trường Ba Đình, tôi sẽ giữ chắc tay lái và trái tim mình. Đây là vinh dự lớn lao mà người lính nào cũng mong muốn được một lần trải qua”, anh chia sẻ.

Trung úy Nguyễn Minh Quang, trưởng xe T-90 số hiệu 034, đến từ lực lượng Tăng – Thiết giáp.Nguồn ảnh Mỵ Châu

Trên những chiếc BMP-1, Thượng sĩ Quách Thành Trung (trưởng xe số hiệu 001) cùng đồng đội Trung sĩ Nguyễn Tuấn Anh (trưởng xe số hiệu 050) là những gương mặt trẻ trung, sáng bừng lý tưởng. Tuấn Anh bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước. Niềm tự hào này sẽ là hành trang theo tôi suốt đời quân ngũ”.

Thượng sĩ Quách Thành Trung (trưởng xe số hiệu 001). Nguồn ảnh Mỵ Châu

Thượng sĩ Quách Thành Trung (ảnh 2 đứng ngoài cùng bên phải)cùng đồng đội Trung sĩ Nguyễn Tuấn Anh, trưởng xe số hiệu 050 (ảnh 2, đứng giữa).Nguồn ảnh Mỵ Châu

Trong đội hình ấy, câu chuyện của Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Cảnh, lái xe BMP-1 số hiệu 002, khiến nhiều người lắng lại. Anh tâm sự: “Tiến qua Quảng trường, tôi biết mình vừa hồi hộp, vừa trào dâng niềm tự hào. Hơn ba tháng qua chưa được về thăm nhà, nhưng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với gia đình: chúng con được đơn vị quan tâm, chăm sóc đầy đủ. Xin cha mẹ yên tâm. Tổ quốc ơi, con yêu Tổ quốc! Nếu có một kiếp sau, con vẫn muốn làm người Việt Nam, vẫn muốn khoác màu áo lính”.

Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Cảnh (đứng ngoài cùng bên phải) và Trung úy Tống Ngọc Quang (đứng bên trái) Nguồn ảnh Mỵ Châu

Bên cạnh đó, Trung úy Tống Ngọc Quang, trưởng xe BMP-1 số hiệu 002, quê Tam Đảo (Phú Thọ), lần đầu tiên góp mặt, xúc động nói: “Được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại là niềm vinh dự không gì sánh được. Tôi coi đây là may mắn lớn trong cuộc đời mình”.

Thượng úy Dương Ngọc Long, trưởng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 số hiệu 004. Nguồn ảnh Mỵ Châu

Đặc biệt, thế hệ 2K cũng đã có mặt trong đội hình diễu binh lịch sử, Thượng úy Dương Ngọc Long, trưởng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 số hiệu 004, khẳng định: “Dù lần đầu tham gia, nhưng được đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, bước qua Quảng trường Ba Đình linh thiêng, đó là nguồn sức mạnh để tôi và đồng đội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Còn đối với các cô gái trong khối du kích, lần đầu tiên tham gia diễu binh, diễu hành và được khoác trên mình bộ trang phục nữ du kích miền Nam, Đinh Ngọc Yến Nhi (sinh viên năm ba, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) không giấu được niềm xúc động, chia sẻ: “Em cảm thấy rất bồi hồi và vô cùng tự hào. Trước đó vào hồi 30/4 em từng ra xem diễu binh, khi đó em đã ước ao được một lần góp mặt trong hàng ngũ đó. Vậy mà hôm nay, em không chỉ được tham gia, mà còn được chính thức đi trong đội hình và đi qua Lăng Bác. Với em, đây là một vinh dự quá lớn.”

Với những cô gái trẻ miền Nam, cái nắng oi nồng và độ ẩm khắc nghiệt của mùa hè miền Bắc không phải thử thách nhỏ. "Ban đầu chưa quen khí hậu, những cô gái ấy cũng mệt nhiều lắm. Nhưng nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các cấp lãnh đạo, các anh chị quản lý nên họ đã dần thích nghi, vững vàng hơn."Nguồn ảnh Mỵ Châu

Chặng đường chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay không hề dễ dàng. Suốt gần 4 tháng tập luyện, Nhi trải qua nhiều thử thách: “Huấn luyện rất cực nên chân em bị đau nhức nhiều. Nhưng em vẫn cố gắng hết sức, vì em biết đây là một cơ hội quý báu và là niềm vinh dự không chỉ với em mà cả gia đình”.

Cùng trường với Nhi, bạn Nguyễn Ngọc Thảo Ly cũng lần đầu góp mặt trong đội hình diễu binh của khối nữ du kích miền Nam. Ly xúc động chia sẻ: “Khi được nhận thông báo trúng tuyển vào đội hình, em thật sự rất xúc động. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại thế này. Ba mẹ và người thân ai cũng vui và hãnh diện về em.”

Ly cho biết, quãng thời gian tập luyện mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho cô: “Có những kỷ niệm vui khi cùng đồng đội luyện tập, nhưng cũng có những lúc buồn, lúc mệt. Đôi chân em nhiều lần đau đến mức tưởng không bước nổi. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết và quyết tâm, em đã vượt qua và có mặt trong đội hình chính thức hôm nay.

Khi được hỏi nếu có dịp góp mặt ở những kỳ đại lễ khác, cô gái không chút do dự: “Dạ có! Nếu được, em rất muốn tiếp tục tham gia những dịp thiêng liêng như thế này.”

Khối nữ sĩ quan Thông tin xinh đẹp rạng ngời nhưng vẫn toát lên vẻ khí chất hào hùng. Nguồn ảnh Mỵ Châu

Trong hàng ngũ thẳng tắp, giữa tiếng trống rền vang và bước chân dồn dập, những “nam thần, nữ thần” của A80 đã không chỉ mang đến hình ảnh kỷ luật, uy nghiêm, mà còn gửi gắm thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam: sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, và vô cùng tự hào được góp mặt trong khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.

Thanh Hà - Mỵ Châu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/lo-dien-dan-nam-than-nu-chinh-trong-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-a80.html