Lệnh cấm trời mưa ở Coulonces gây chú ý

Một thị trưởng ở Pháp vừa ban hành một đạo luật cấm trời mưa vào ba tháng 8, 9, 10 và yêu cầu các giáo sĩ 'làm việc với thiên đường' để thực hiện đạo luật này.

 Lượng mưa trong tháng 6 vừa qua cao hơn 20% so với giai đoạn 1990-2020 và gấp đôi so với các khu vực khác. Ảnh: Shutterstock.

Lượng mưa trong tháng 6 vừa qua cao hơn 20% so với giai đoạn 1990-2020 và gấp đôi so với các khu vực khác. Ảnh: Shutterstock.

Theo Cơ quan thời tiết Méteo France của Pháp, lượng mưa trong tháng 6 vừa qua cao hơn 20% so với giai đoạn 1990-2020 và gấp đôi so với các khu vực khác của nước Pháp.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thời tiết như thế này”, ông Daniel Marriere, người đứng đầu của làng Coulonces (khu vực Normandy, Pháp), chia sẻ với AFP. “Sáng hôm đó, mưa rơi như trút nước trong khi bầu trời thì xám xịt. Tôi phải bật đèn lên mới thấy được mọi thứ trong nhà”.

Lãnh đạo của ngôi làng có 227 cư dân đã tự giải quyết vấn đề thời tiết vào ngày 9/7. Ông ban hành một đạo luật cấm trời đổ mưa. “Theo lệnh này, trong các tháng 8, 9 và 10, mưa sẽ ngừng rơi và nhường chỗ cho nắng ấm, gió nhẹ”, ông viết trong đạo luật của làng.

“Các cha xứ trên khắp miền Bắc nước Pháp phải góp phần thực hiện đạo luật này bằng cách ưu tiên làm việc với thiên đường. Họ sẽ là những người chịu trách nhiệm chính”, ông Marriere nói thêm nhiều cư dân đã cảm ơn ông sau khi đạo luật được ban hành.

Các trưởng làng ở Pháp có quyền hạn khá lớn trong vấn đề thông qua các luật lệ và nghị định địa phương. Năm 2018, tòa thị chính của Briollay (một thị trấn nhỏ ở miền Tây nước Pháp) đã ban hành một nghị định cấm muỗi vào thành phố.

Việc các đạo luật, nghị định có hiệu quả hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Bởi lẽ, người ta không thể ban hành một án tù hay mức xử phạt nào dành cho thời tiết hay những con muỗi.

Đông Tùng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/lenh-cam-troi-mua-o-coulonces-gay-chu-y-post1485702.html