Leandro: 'Nhìn Lee Nguyễn thi đấu, tôi lại nhớ bóng đá Việt Nam'

Cựu cầu thủ CLB Hải Phòng và Bình Dương dành nhiều lời khen cho Lee Nguyễn sau màn ra mắt của tiền vệ Việt kiều trong màu áo đội TP.HCM tối 24/1.

Leandro de Oliveira ngỡ ngàng khi nghe tin Lee Nguyễn trở lại V.League thi đấu. Anh vội vã bật máy tính xem màn ra mắt của người bạn thân trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Tĩnh. Trận đấu bắt đầu lúc 19h15 (giờ Hà Nội), tức 9h15 ở Brazil.

Lee Nguyễn đá chính, nhưng không đủ thể lực thi đấu hết trận và được thay ra ở phút 73. CLB TP.HCM giành thắng lợi chung cuộc 2-0. HLV Mano Polking, người quen của Leandro, có 3 điểm đầu tay.

"Trận đấu diễn ra với nhịp độ hơi chậm, nhưng vẫn là một trận đấu hay của 2 đội. Chúc mừng Lee Nguyễn. Thi đấu trận đầu tiên sau khoảng thời gian dài như vậy (gần 10 năm, PV) không đơn giản", Leandro chia sẻ với Zing.

 Nhiều cầu thủ CLB Hà Tĩnh vất vả theo kèm Lee Nguyễn. Ảnh: Duy Anh.

Nhiều cầu thủ CLB Hà Tĩnh vất vả theo kèm Lee Nguyễn. Ảnh: Duy Anh.

Trong 73 phút trên sân, cầu thủ mang áo số 24 chơi tự do, liên tục hoán đổi vị trí. Anh thực hiện hầu hết tình huống cố định của CLB TP.HCM. Một trong số đó gián tiếp dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Võ Huy Toàn. Lee cũng thực hiện nhiều đường chuyền thuận lợi cho Dario da Silva và Joao Paulo dứt điểm.

"Mano Polking muốn tái hiện lối đá tấn công của Bangkok United. Cả ông ấy và Lee Nguyễn đều cần thêm thời gian. Lee Nguyễn nên thi đấu cao hơn một chút để hỗ trợ cho cặp tiền đạo. Tôi tiếc khi Lee Nguyễn không ghi bàn trong thế trận đội TP.HCM chơi hơn người", Leandro tiếp tục.

Leandro chơi thân Lee Nguyễn khi cả hai khoác áo CLB Bình Dương mùa giải 2011. Trận đấu gần nhất của cả hai ở V.League diễn ra ngày 19/3/2011, khi đội Bình Dương gặp Hà Nội, cũng là trận cuối cùng của Lee Nguyễn trước khi anh trở lại Mỹ.

"Thời đó, tôi và Lee Nguyễn là những tiền vệ tấn công hay nhất V.League. Đến giờ Lee Nguyễn vẫn thể hiện được điều đó nhờ phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy vẫn tự tạo ra nhiều không gian trên sân. Tuổi tác không phải vấn đề với Lee, cậu ấy có thể đá được thêm vài năm nữa".

"Nhìn Lee đá bóng, tôi lại thấy nhớ bóng đá Việt Nam, chỉ muốn quay lại thi đấu. Tôi vẫn có thể đá đỉnh cao dù đã 37 tuổi. Với những cầu thủ như chúng tôi, càng lớn tuổi đá càng hay. Dù V.League có thay đổi như thế nào, tôi sẵn sàng trở lại nếu nhận được đề nghị", Leandro cho biết.

"King Leandro" là biệt danh người hâm mộ bóng đá Hải Phòng đặt cho Leandro khi anh chơi cho đội bóng trong giai đoạn 2008-2010. Cầu thủ sinh năm 1983 giải nghệ năm 2019, trở về Brazil mở học viện bóng đá, nhận lời làm bình luận viên cho các chương trình truyền hình thể thao ở quê nhà.

Lee Nguyễn phản ứng với đồng đội vì không được chuyền bóng Tiền vệ Thanh Bình của đội TP.HCM chọn giải pháp sút xa, trong khi Lee Nguyễn đang ở thế trống trải. Điều này khiến ngôi sao Việt kiều phản ứng.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/leandro-nhin-lee-nguyen-thi-dau-toi-lai-nho-bong-da-viet-nam-post1176706.html