Lấy vợ kém 20 tuổi, người đàn ông có con ở tuổi 62

Một người đàn ông cho biết, ông không hề hối hận khi làm bố ở tuổi 62 mặc dù bị nhầm là ông nội của con trai mình.

Phillip Smith không hối hận khi trở thành cha ở tuổi 62.

Phillip Smith (62 tuổi, nhà thầu xây dựng), sống ở Jacksonville, Florida, từng rất lo lắng khi biết vợ mình là Hasina (41 tuổi, thợ làm tóc), rất mong chờ đứa con ra đời.

Cặp đôi đã cố gắng có con trong 5 năm nhưng phải từ bỏ hy vọng sau khi Hasina sảy thai ở tháng thứ 5.

Trước đó, ba người con trai lớn (38, 37 và 36 tuổi) của Phillip khuyên ông nên dừng việc sinh con vì mọi người sẽ nhầm ông là ông nội của con trai khi ông đón con ở trường. Nhưng bất chấp điều này và khoảng cách 20 tuổi với vợ, cặp đôi đã cố gắng trở thành cha mẹ của cậu con trai Prince, sinh ngày 16/11/2022.

Phillip giải thích: “Mọi người nói tôi đã già để sinh con. Có người hỏi rằng: "Đây có phải là cháu trai bạn không?". Tôi nói "Không, đó là con trai tôi". Mọi người bị sốc. Tôi không hề né tránh chút nào. Tôi không hối tiếc. Tôi muốn cho con nhiều thứ của tôi nhất có thể”.

Hasina và Phillip nói chuyện với nhau trên Facebook và cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 4/2016.

Hasina cho biết: “Tôi từng làm việc tại một tiệm làm tóc. Anh ấy thường đến nói chuyện với thợ cắt tóc vào mùa bóng đá. Tôi nhớ tên và khuôn mặt của anh ấy. Anh ấy đã liên lạc với tôi 10 năm sau’ đó’.

Cặp đôi đã cố gắng sinh con trong 5 năm

Dù chênh lệch 20 tuổi nhưng Phillip và Hasina sống rất hạnh phúc

Mặc dù Hasina không mong đợi sẽ yêu một người hơn mình 20 tuổi nhưng cô và gia đình chưa bao giờ bị làm phiền bởi khoảng cách tuổi tác của họ.

Cặp đôi kết hôn vào ngày 19/5/2018. Họ phải vật lộn để thụ thai và mất một bé gái 5 tháng vào tháng 1/2021.

Đến tháng 5/2022, Hasina bất ngờ khi biết mình đã mang thai được 3 tháng.

Cô nói: “Cuối cùng chúng tôi đã mang thai Prince. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi đã bị sốc. Tôi nghĩ mình sắp bước vào thời kỳ mãn kinh sớm. Vậy mà tôi đã có thai, điều đó thực sự rất tuyệt”.

Prince sinh ngày 16/11/2022, nặng 2,3kg.

Hasina đã phải phẫu thuật khi mang thai ở tuần thứ 18 vì cổ tử cung mở ra. Cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi trong thời gian còn lại của thai kỳ.

Cô được đưa đến Bệnh viện UF Health Shands, Florida khi nước ối bị vỡ ở tuần thứ 33 và một tuần sau đó, con trai cô chào đời nặng 2,3kg. Hiện Prince đã được 11 tháng tuổi.

Phillip cho biết, lần làm cha này của ông rất "khác biệt". Ông giải thích: “Tôi biết ở tuổi của tôi, thời gian quan trọng như thế nào và nên sống cho bản thân nhiều hơn. Trước đây, tôi chỉ có công việc nhưng bây giờ, tôi có thể cho đi những gì tốt nhất còn lại của tôi cho con trai. Một ngày nào đó, tôi sẽ ra đi và tôi hy vọng con sẽ biết bố mình đã làm những gì”.

Cặp đôi đã thảo luận về việc Phillip sẽ không ở bên cạnh Prince lâu năm nữa. Hasina nói: “Tôi không nghĩ đó là vấn đề đối với tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, con trai chúng tôi là một người tuyệt vời. Chúng tôi là những bậc cha mẹ lớn tuổi và con sẽ có được rất nhiều sự khôn ngoan. Prince có thể trở thành người lãnh đạo chứ không phải người theo sau”.

T.V - Dailymail

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lay-vo-kem-20-tuoi-nguoi-dan-ong-co-con-o-tuoi-62-190151.html