Lan tỏa khát vọng bình yên từ những điều gần gũi
Sáng 30/5, giữa không gian sôi động của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn người dân Thủ đô đã cùng hòa mình vào Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip 'Tổ quốc bình yên' do Công an thành phố Hà Nội tổ chức.
Đức Tâm
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-khat-vong-binh-yen-tu-nhung-dieu-gan-gui-401274.htm
Tin nóng
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường', truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26.7 trên kênh VTV1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình.
Tối 26/7, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Chung kết cuộc thi 'Sao mai nhí 2026', tìm ra những gương mặt xuất sắc ở hai lĩnh vực ca hát và người mẫu nhí.
Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia được tổ chức trang trọng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026). Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tối 26-7, chương trình nghệ thuật 'Sao sáng dẫn đường' do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được tổ chức đồng thời tại 4 điểm cầu, gồm Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TPHCM, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.
Hàng nghìn thanh niên cùng lãnh đạo TP.HCM thắp nến, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Trong ngày 2-7-2026, Công an phường Ngọc Hà và Công an phường Kim Liên đồng thời nhận được 2 lá thư cảm ơn của công dân. Điều tình cờ đặc biệt là cả 2 lá thư ấy lại chung một tiêu đề 'Thỏa lòng mong ước 56 năm', chỉ khác nhau ở thể thức. Bức thư cảm ơn của ông Bùi Công Khanh gửi Công an phường Ngọc Hà được viết tay, còn lá thư cảm ơn của ông Trần Khắc Thứ gửi Công an phường Kim Liên được đánh máy chỉn chu.
Tin mới
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Tồn tại suốt hơn 500 năm giữa vùng rốn lũ phía bắc TP. Huế, rừng lộc vừng cổ thụ rộng khoảng 20 ha ở làng Siêu Quần không chỉ là 'lá chắn xanh' bảo vệ dân cư mà còn được người dân gìn giữ như một báu vật, với những hương ước nghiêm ngặt tồn tại qua nhiều thế hệ.
Những suất cơm nóng cùng nhu yếu phẩm được các nữ cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng mang vượt đường rừng vào hang Đá Sập, tiếp thêm động lực cho lực lượng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Anh Lê Thế Thắng ở Thanh Hóa đã phục dựng miễn phí hơn 1.000 chân dung liệt sĩ, mang những gương mặt từng bị thời gian xóa nhòa trở về với gia đình.
Trên dải đất hình chữ S, không có tấc đất nào không in dấu những hy sinh của các thế hệ cha anh. Mỗi nghĩa trang liệt sĩ, mỗi nén hương tri ân đều nhắc nhở hôm nay rằng hòa bình được đánh đổi bằng máu đào và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' mãi là giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam.
Dù là điểm đến hoang sơ pha chút ma mị nhưng ngôi làng này vẫn hấp dẫn những tín đồ mê xê dịch tìm tới trải nghiệm, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp u tịch, bình yên ở Tuyên Quang.
HNN - Tháng Bảy về, cùng với các hoạt động tri ân trên khắp thành phố, tuổi trẻ Huế đã và đang cụ thể hóa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực.












![[Video] Bộ đội nữ vượt đường rừng tiếp sức lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_27_14_55700037/2d5a4d67022ceb72b23d.jpg)