Lá cờ Làng Nủ

Chiều 24-9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai diễn ra buổi chia tay giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân với lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 2 và Bộ đội Biên phòng đầy cảm động.

Đại diện chính quyền địa phương và nhân dân đã tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị món quà đặc biệt là lá cờ Tổ quốc, vốn từng treo trên nóc nhà văn hóa - trung tâm học tập cộng đồng của thôn, đã chứng kiến những ngày cam go, đau thương và nỗ lực hết mình của quân và dân tìm kiếm, cứu chữa các nạn nhân sau trận lũ quét kinh hoàng khiến hơn một nửa dân làng thiệt mạng, mất tích và bị thương...

 Trẻ em Làng Nủ dành tình cảm quý mến đặc biệt đối với chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316). Ảnh: qdnd.vn

Trẻ em Làng Nủ dành tình cảm quý mến đặc biệt đối với chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316). Ảnh: qdnd.vn

Đó là một việc làm mang nhiều ý nghĩa, chất chứa tình cảm quân dân, là biểu tượng về sự kết nối thiêng liêng giữa Quân đội và nhân dân. Lá cờ của Làng Nủ không chỉ là món quà đơn thuần mà còn là biểu tượng của lòng tri ân, ghi dấu một giai đoạn khó khăn nhưng đầy ý nghĩa, khi bộ đội sát cánh cùng người dân trong cuộc chiến chống lại thiên tai. Lá cờ ấy từng phấp phới trên mái nhà cộng đồng, như một chứng nhân cho tình đoàn kết mạnh mẽ giữa những người lính và dân làng trong những ngày đầy thử thách.

Trong suốt 15 ngày, gần 400 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và Bộ đội Biên phòng đã không quản ngại gian khó, dốc lòng tìm kiếm những người mất tích sau cơn lũ quét kinh hoàng. Mỗi nhát đào, mỗi bước đi của họ không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh thiêng liêng-đưa những người con của Làng Nủ trở về. Những hy sinh và cống hiến ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, tạo nên tình cảm quân dân gắn bó keo sơn. Lá cờ Tổ quốc từ một làng quê đã chịu thương đau, mất mát quá lớn này rồi sẽ được lưu giữ trong nhà truyền thống của đơn vị, sẽ đồng hành với từng bước trưởng thành, chiến đấu của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ mai sau.

Sự kiện trao lá cờ cũng đánh dấu sự chuyển giao trách nhiệm tìm kiếm cho lực lượng địa phương. Bộ đội đã hoàn thành nhiệm vụ và rút khỏi làng, để lại không chỉ là sự trân trọng mà còn là niềm tin vững chắc rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội luôn là điểm tựa đáng tin cậy của nhân dân. Lực lượng địa phương sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm với quyết tâm cao nhất, tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn. Như một ngọn lửa tinh thần, lá cờ là biểu tượng của niềm tin, của sự sống và của tình yêu thương thấm đẫm trong mỗi người dân Làng Nủ, khi họ cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát, từng bước hồi phục và ổn định cuộc sống, hướng về ngày mai tươi sáng hơn.

TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/la-co-lang-nu-796042