'Lá chắn' ngăn dịch bệnh ở Nam Tây Nguyên

Những ngày qua, trên biên giới Đắc Nông, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp chặt chẽ với công an, dân quân căng mình tuần tra, chốt chặn đường mòn, bảo vệ đường biên, cột mốc và không để xảy ra vượt biên, xâm nhập trái phép, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại Đồn Biên phòng 765 (BĐBP tỉnh Đắc Nông), chúng tôi cùng Thượng tá Phan Trọng Tuệ, Chính trị viên đến các chốt 53, 51 và chốt 50/11 để được tận mắt thấy công tác bảo vệ biên giới trong thời điểm chống dịch của các lực lượng chuyên trách. Đồn Biên phòng 765 quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp xã Đăk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Từ khi triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, trên tuyến biên giới đảm nhiệm quản lý, Đồn Biên phòng 765 thành lập 3 chốt cố định với quân số 15 đồng chí, trong đó có 2 chiến sĩ công an, 4 chiến sĩ dân quân. Lực lượng các chốt tích cực tuần tra, kiểm soát, chốt chặn đường mòn, không để xâm nhập, vượt biên trái phép.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Phạm Thế Hoàng, Tổ trưởng phụ trách chốt 53, khẳng định: Đoạn biên giới chốt 53 phụ trách có nhiều đường mòn và gần với khu vực rẫy sản xuất của 108 hộ dân làng Chàm của xã Đăk Đam. Lâu nay, mỗi khi đau ốm, bà con làng Chàm thường qua lại biên giới để đến cơ sở y tế của huyện Đăk Song chữa trị, hoặc mua thực phẩm. Nhưng từ khi nước bạn có lệnh đóng cửa biên giới và phía ta thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về PCD Covid-19, lực lượng trên các chốt đã bảo vệ nghiêm ngặt, không để xảy ra hiện tượng xâm nhập biên giới trái phép. Bà con các xã biên giới Thuận Hà và Thuận Hạnh của huyện Đăk Song cũng được Đồn Biên phòng 765 tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp PCD.

 Cán bộ, chiến sĩ chốt 53 (Đồn Biên phòng 765, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông) chuẩn bị khu dành cho người cách ly tại chốt.

Cán bộ, chiến sĩ chốt 53 (Đồn Biên phòng 765, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông) chuẩn bị khu dành cho người cách ly tại chốt.

Tìm hiểu thực tế hoạt động PCD Covid-19 của các chốt trên tuyến biên giới Đắc Nông cho thấy, khó khăn nhất ở các chốt đó là thiếu nước sinh hoạt. Anh em phải vận chuyển nước từ đồn ra, hoặc xin nước của các hộ dân lân cận để nấu ăn, tận dụng nước trong các khe suối trên đường tuần tra để tắm giặt. Đã thế, thời điểm này, rừng trên biên giới Đắc Song lại nhiều ve, vắt, chúng tấn công anh em bất kể lúc nào, nhất là khi tuần tra ban đêm. Chiến sĩ dân quân Hoàng Văn Huân (Tiểu đội dân quân thường trực xã Thuận Hà) vốn đã dày dạn kinh nghiệm trong phối hợp tuần tra đêm với BĐBP, vậy mà vẫn bị vắt đốt, để lại chi chít các vết thâm đen quanh cổ chân. Để bảo đảm cho lực lượng có chỗ ăn ở, chống dịch trong giai đoạn tiếp theo, nhất là khi mùa mưa sắp đến, từ ngày 17-4, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Nông đã tiến hành cho các chốt làm nhà tôn lắp ghép thay cho chòi bạt.

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Nông, cho biết: Trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý có chiều dài 130km, ngoài các đồn, trạm kiểm soát và đơn vị huấn luyện-cơ động, BĐBP tỉnh Đắc Nông tăng cường thêm 16 tổ, chốt cố định và 5 chốt cơ động; tiến hành tuần tra, quản lý, chốt chặn đường mòn, lối mở, không để xảy ra xâm nhập, vượt biên trái phép. Ngoài ra, BĐBP còn cấp phát hơn 3.000 khẩu trang y tế, 2.000 tờ rơi và tuyên truyền về PCD Covid-19 cho hơn 5.000 lượt người dân; cấp 2 tấn gạo hỗ trợ 155 hộ nghèo trên địa bàn 7 xã biên giới của tỉnh Đắc Nông và 9 chốt bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia.

Hiện nay, để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên tuyến biên giới, tỉnh Đắc Nông đang triển khai làm 6 nhà tôn lắp ghép cho các tổ, chốt cố định. Cùng với những nỗ lực của toàn tỉnh, đến nay, trên địa bàn Đắc Nông chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19; cán bộ, chiến sĩ BĐBP an tâm bám trụ trên tuyến biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/la-chan-ngan-dich-benh-o-nam-tay-nguyen-615830