Kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng

Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) chính thức khai mạc. Khắp phố phường, làng quê một không khí náo nức, cán bộ, đảng viên và người dân tập trung xem truyền hình trực tiếp, hướng tới Đại hội với niềm tin lớn lao và cùng kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng.

Cán bộ, đảng viên địa bàn dân cư số 1 (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) theo dõi phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng qua truyền hình trực tiếp.

Từ trung tâm thành phố…

Sáng 26-1, khắp đường phố, địa bàn dân cư tràn ngập cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân và một không khí náo nức của ngày hội lớn. Từ 8h, nhiều gia đình mở ti vi để theo dõi trực tiếp khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhiều cán bộ, đảng viên hưu trí đã có mặt tại gia đình Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư số 1 (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) Vũ Ngọc Hoan để theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoan bày tỏ: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã đề ra nhiều đường lối, chính sách đúng đắn đưa đất nước đạt được những thành tựu rực rỡ, đúng như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay”.

Phấn khởi, tin tưởng khi theo dõi phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đảng viên có chung nhận định, Đại hội lần này được tổ chức quy mô, bài bản. Đảng viên Nguyễn Thị Tuyết (Chi bộ địa bàn dân cư số 1, phường Phúc Xá) kỳ vọng, Đại hội sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước, đồng thời đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Các hội viên Hội Chữ thập đỏ và Đội dân quân của phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) theo dõi phiên khai mạc Đại hội.

Bí thư Đảng ủy phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Xuân Diệp cho biết, các bí thư chi bộ và đảng viên trên địa bàn phường theo dõi phiên khai mạc Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Bà Phạm Thị Tía, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bách Khoa cho biết: “Gia đình tôi có 7 đảng viên, tôi gần 60 năm tuổi Đảng. Tôi mong muốn qua Đại hội, Đảng tiếp tục đề ra những chủ trương, đường lối đổi mới mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới hùng cường, thịnh vượng. Đồng thời, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, thành thị và nông thôn để mọi người dân đều có cơ hội phát triển”.

Còn ông Phạm Tứ, Ủy viên Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, tin tưởng và kỳ vọng: “Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, có tầm nhìn sâu rộng, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, khát vọng Việt Nam để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, hùng cường”.

...đến khu vực ngoại thành

Biểu ngữ, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ trên khắp các tuyến đường chính và cổng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn huyện Hoài Đức. Tại phòng họp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lại Yên (huyện Hoài Đức), nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, thanh niên… tập trung trước màn hình theo dõi phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các cán bộ, đảng viên xã Lại Yên (huyện Hoài Đức) dõi theo phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng qua truyền hình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lại Yên Lê Văn Hường cho biết, từ 7h, các cán bộ, đảng viên đã đến trụ sở nỗ lực hoàn thành mọi phần việc liên quan, đồng thời, bố trí các vị trí trực, tiếp nhận, giải quyết các công việc khi có công dân đến giao dịch để dành thời gian theo dõi phiên khai mạc Đại hội.

Trong khi đó, tại nhà của Bí thư Chi bộ thôn 2 xã Lại Yên Nguyễn Huy Mùi, các đảng viên trong chi bộ cùng hướng về màn hình, chăm chú lắng nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Chi bộ thôn 2 Nguyễn Huy Mùi nói: "Những ngày qua, chúng tôi mong chờ từng giờ tới hôm nay để được theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII - sự kiện trọng đại của đất nước. Nghe từng lời phát biểu ý nghĩa, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về sự đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn thách thức…, tôi rất xúc động. Chúng tôi kỳ vọng, với những mục tiêu, định hướng lớn từ Đại hội lần này sẽ đưa đất nước đạt được những thành tựu lớn hơn nữa để Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới".

Theo dõi phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại UBND xã Song Phượng (huyện Đan Phượng).

Chủ tịch UBND xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) Bùi Văn Đức cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đây là báo cáo được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản. Chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn được Đại hội đề ra và tin rằng Đại hội sẽ bầu những đồng chí có đủ năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới”.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) theo dõi phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại hội trường UBND xã.

Tại UBND xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh), các đảng viên, cán bộ cũng đã đến hội trường từ sớm để theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIII.

Bí thư Chi bộ thôn Sơn Du (xã Nguyên Khê) Tô Văn Phiên chia sẻ: “Qua nghe phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi tin tưởng và hy vọng, Đại hội lần này sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa. Với khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc".

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989604/ky-vong-ve-mot-viet-nam-thinh-vuong