Kỳ tích: Chàng trai bại não bị cha ruồng bỏ, tốt nghiệp thạc sĩ Harvard nhờ tình yêu của mẹ
Mắc chứng bại não và bị cha ruồng bỏ, nhưng Đinh Trịnh vẫn vươn lên vươn lên giành được bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard nhờ tình yêu và sự kiên cường không gì lay chuyển của người mẹ.
Chàng trai bại nào từng bị bố ruồng bỏ, bạn bè bắt nạt

Người mẹ tận tụy Tấu Hồng Yến chưa bao giờ từ bỏ cậu con trai tài năng Đinh Trịnh của mình. Ảnh: ifeng
Đó là câu chuyện cảm động của Đinh Trịnh, 37 tuổi, mắc chứng bại não từ khi mới chào đời. Mẹ anh - bà Tấu Hồng Yến, năm nay 62 tuổi - đã khiến hàng triệu người xúc động khi kiên quyết không từ bỏ con trai, bất chấp mọi khó khăn và định kiến.
Đinh Trịnh bị bại não khi chào đời năm 1988. Thời điểm ấy, các bác sĩ, thậm chí cả cha ruột của anh, đã khuyên bà Tấu từ bỏ đứa bé. Nhưng bà đã dũng cảm đối mặt và tuyên bố: "Tôi là mẹ nó. Tôi đã chăm bẵm con từng ngày từ khi còn trong bụng, sao có thể từ bỏ? Nếu ai dám rút ống thở của nó, tôi sẽ liều mạng!".
Khi Đinh lớn lên, bà Tấu nhận thấy con mình bị liệt nửa người phải và gặp khó khăn khi cử động nửa bên trái cơ thể. Tuy nhiên, trí thông minh của Đinh không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bại não.
Bà Tấu là giảng viên đại học. Với chuyên môn của mình, bà tin bản thân có thể nuôi dạy con thành tài. Không chỉ hỗ trợ con học tập mà còn kiên trì rèn luyện thể lực cho con. Suốt một năm, bà dạy con sử dụng đũa thay vì thìa, để sau này con không phải giải thích về tình trạng sức khỏe của mình mỗi khi có ai hỏi. Bà nói: "Đó là vì phẩm giá của con".
Cuộc sống khi đó vô cùng chật vật. Bà Tấu chỉ kiếm được 100 nhân dân tệ (khoảng hơn 361 nghìn đồng) mỗi tháng, trong khi chi phí phục hồi chức năng cho con tiêu tốn gần 5 nhân dân tệ (khoảng 18 nghìn đồng) mỗi lần, cách ngày lại phải thực hiện một lần. Để có tiền nuôi con và điều trị, bà Tấu làm đủ nghề: Từ dạy lớp kỹ năng mềm, đến bán bảo hiểm.
Với người chồng bỏ mặc con trai từ lúc chào đời, bà đã ly hôn ông khi Đinh Trịnh lên 10 tuổi. Sau ly hôn, mẹ chồng bà lại chọn sống với con dâu và cháu, cùng nhau chăm sóc cậu bé khuyết tật.
Trong quá trình lớn lên, gặp không ít thách thức với cơ thể không khỏe mạnh, Đinh Trịnh thường xuyên nói: "Con không làm được đâu" trước những thách thức. Mỗi lần như vậy, bà Tấu luôn nhẹ nhàng động viên: "Cứ thử đi con".
Chàng trai bại não với nỗ lực không ngừng đã tạo nên kỳ tích

Mặc dù bị bại não từ nhỏ, Đinh Trịnh vẫn tốt nghiệp 2 trường đại học danh giá thế giới. Ảnh: ifeng
Từ tiểu học đến cao học, Đinh Trịnh luôn đạt thành tích nổi bật. Năm 2007, anh đỗ nhiều trường đại học hàng đầu Trung Quốc và chọn theo học Đại học Bắc Kinh. Sau đó, anh tiếp tục học cao học tại Trường Luật Quốc tế thuộc Đại học này.
Nhờ sự khuyến khích của các thầy cô, Đinh Trịnh mạnh dạn nộp đơn và trúng tuyển chương trình thạc sĩ luật tại Đại học Harvard (Mỹ). Anh đã hoàn thành khóa học và thi đỗ kỳ thi luật sư bang New York (Mỹ) chỉ trong một năm.
Hiện tại, Đinh đang làm cố vấn pháp lý cho một công ty tại quê nhà ở Trung Quốc.

Bà Tấu đã phải làm nhiều công việc và vai trò khác nhau để đảm bảo con trai mình có được những cơ hội xứng đáng. Ảnh: ifeng
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Tấu xúc động khi lật lại từng tờ giấy khai sinh, bảng điểm, và nhật ký hành trình của con: "Khi thấy con thành công, tôi lại nhớ về đứa bé từng suýt bị rút ống thở, đứa trẻ từng bị bạn bè bắt nạt. Đêm dài cuối cùng cũng qua".
Câu chuyện về người mẹ đơn thân kiên cường đã lay động hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc.
"Một người mẹ vĩ đại, đã dành tất cả tình yêu và sự ủng hộ cho con mình", một người viết. "Người mẹ và bà nội ở lại. Người cha thì bỏ đi. Phụ nữ mới là trụ cột gia đình!", một người khác bình luận. "Người mẹ không chỉ dạy con kỹ năng, mà còn dạy con phẩm giá và sự tự tin", một cư dân mạng chia sẻ.