Kỳ 2: Kẻ giết người hai mặt

Cuối tháng 7/1996, một tàu đánh cá gần bờ ở Devon, miền Nam nước Anh phát hiện trong chiếc lưới kéo lên có 1 thi thể nam khoảng 50 tuổi, còn mặc nguyên quần áo, giày, tay đeo chiếc đồng hồ Rolex, lưng bàn tay xăm hình lá phong, bị 2 vết đánh vào đầu và ngực, 2 vết trầy xước ở đầu gối, bụng. Pháp y xác định khi rơi xuống nước, nạn nhân chưa chết nhưng đã bất tỉnh, trong lưới còn một chiếc mỏ neo.

Khi Davis đội lốt Platt

Từ số serie của chiếc đồng hồ, cơ quan điều tra tìm ra nó được 1 người Anh tên Ronald Platt mua ở Đức năm 1967. Theo dữ liệu của bộ phận bảo trì, sửa chữa thuộc Hãng Rolex, địa chỉ gần nhất của ông Platt ở TP.Chelmsfod, Essex, Đông Bắc nước Anh. Thám tử tới nơi nhưng không có căn nhà nào ở đó. Chủ đất cho biết gia chủ đã dọn đi từ lâu và yêu cầu nếu cần thì liên lạc với ông David Davis ở làng Wood Ham, cách Chelmsfod hơn 10km.

Tại cơ quan điều tra, Davis cho biết mình quen, thậm chí còn giúp ông Platt mở doanh nghiệp sửa máy thu truyền hình ở Pháp, tuy nhiên 2 người đã không gặp nhau trong một thời gian khá lâu. Thông tin này gần giống với lời khai của Elain Boyes - bạn gái cũ của Platt - rằng chính Davis đã giúp tiền để Platt về Canada lập nghiệp.

Các thám tử quyết định tìm hiểu sâu về mối quan hệ làm ăn giữa Platt - Davis và họ tìm đến nhà của Davis ở Wood Ham mà không báo trước. Khu xóm nơi Davis ở tên London Fam, chỉ có 2 căn nhà nằm bên lề con đường nhỏ. Thám tử gõ cửa 1 căn, hỏi thăm nhà ông Davis thì được trả lời rằng ở đây chẳng có ai tên Davis, gia đình sống trong căn nhà còn lại là Ronald Platt và người vợ trẻ bằng nửa tuổi chồng. Trong câu chuyện với vợ chồng chủ nhà, thám tử biết thêm ông Platt có chiếc du thuyền ở bờ biển Devon và đã cùng vợ con ở đó gần như suốt mùa hè.

Albert Johnson Walker (ảnh theo lệnh truy nã của Canada)

Albert Johnson Walker (ảnh theo lệnh truy nã của Canada)

Kiểm tra, các thám tử phát hiện từ năm 1992 về sau, mọi hoạt động của "David Davis", từ hóa đơn điện nước tới khám chữa bệnh, nộp thuế... đều được tiến hành dưới tên "Ronald Platt". Elain Boyes - bạn gái cũ của Platt - cũng xác nhận qua ảnh rằng "Ronald Platt" sống ở Wood Ham với vợ và David Davis đã mua vé cho bà này qua Canada năm 1992. Tuy nhiên, Boyes còn cho các thám tử biết một tin gây sốc: Mấy hôm trước chính ông Davis đã đến gặp bà và cho biết Platt đang ở Pháp!

Vạch trần hung thủ

Biết Davis đội lốt Platt có 1 chiếc du thuyền ở Devon, cơ quan điều tra kiểm tra dữ liệu định vị điện thoại của đối tượng và thấy trong suốt 1 tuần sau ngày 20/7/1996 nó hoạt động ở Devon. Chiếc đồng hồ Rolex chống nước của Platt dừng lại ở ngày 22/7/1996, nghĩa là ông này có thể đã chết hôm 20/7/1996 (đồng hồ tự động không được lên dây hoặc tay người đeo không cử động thường sẽ chết máy sau 40 - 50 giờ).

Chiếc mỏ neo phát hiện trong lưới cá cùng thi thể của Platt được đưa vào phòng giám định. Vị trí và hình thái của các vết thương cho thấy Platt bị đánh vào đầu và ngực bằng chiếc mỏ neo, sau đó nó được móc vào thắt lưng của nạn nhân trước khi ông này bị đẩy xuống nước. Chiếc mỏ neo đó mới được Davis mua, chưa kịp bóc nhãn và cửa hàng bán xác nhận người mua là Davis.

Ronald Platt

Ronald Platt

Phân tích ADN 3 sợi tóc lạ trên du thuyền đã xác định chúng là của Platt (việc phân tích ADN trong điều tra hình sự tại Anh bắt đầu từ năm 1986). Cuối cùng, định vị GPS trên chiếc du thuyền của Davis đã cung cấp vị trí và thời điểm chính xác nó đậu lại để Davis có cớ lôi mỏ neo ra đồng thời tranh thủ cơ hội sát hại Platt. Đó là 9 giờ tối 20/7/1996, lúc ấy du thuyền cách nơi mà 1 tuần sau chiếc tàu cá vớt được xác Platt chỉ 4km.

Tin tức cuối cùng để các thám tử hoàn tất hồ sơ vụ án đến từ Interpol. David Davis tên thật là Albert Johnson Walker (SN1946 tại Ontario, Canada), đã thực hiện vụ lừa đảo gây rúng động ở quê nhà, sau khi hơn 70 khách hàng của Công ty dịch vụ kế toán - tài chính do đối tượng này lập ra sụp đổ. Năm 1993, Walker bị cáo buộc các hành vi lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền với giá trị lên tới 3,2 triệu USD, thậm chí một thời gian dài hắn có tên trong danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Canada.

Tại Anh, Walker gặp được người thợ sửa máy thu hình tên Ronald Platt, sinh ở Canada nhưng lớn lên tại Anh. Để có vỏ bọc, Walker dụ dỗ Platt bằng dự án ở Công ty dịch vụ sửa chữa, cho tiền để ông này thực hiện. Trước khi Platt lên đường vào năm 1992, Walker giữ các giấy tờ của ông này với cái cớ để làm thủ tục. Sau 4 năm, việc làm ăn của Platt thất bại, ông ta quay về thì Walker đã tạo được vỏ bọc vững chắc mình là Platt. Walker chẳng còn con đường nào khác là thủ tiêu Platt trong chuyến đi câu trên biển.

Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện 25 thỏi vàng trị giá 25.000 bảng/thỏi và nhiều tiền mặt mà Walker cất giấu.

Sau khi bị tuyên án chung thân về tội giết người tại Tòa án Anh, Albert Johnson Walker bị di lý về Canada để xử tiếp về các hành vi lừa đảo.

(Còn tiếp..)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-ke-giet-nguoi-hai-mat_148396.html