Kỳ 1: Hiện trường không dấu vết
Họ từng là những kẻ sát nhân và sau khi gây án, do ám ảnh tâm lý đã miêu tả lại chi tiết hành vi phạm tội trong các tác phẩm hư cấu mà sau đó bất ngờ trở thành 'best seller', được nhiều người tìm đọc. Điều thú vị là cũng từ đây, các thám tử, cảnh sát dày dạn kinh nghiệm lẫn nhạy bén nghề nghiệp, qua phân tích thủ đoạn, hành vi gây án trong các tác phẩm này đã lần ra hung thủ, đưa về quy án.
Krystian Bala từng nổi tiếng ở Ba Lan khi tiểu thuyết "Amok" của tác giả này ra đời, hư cấu vụ sát hại người tình vì ghen, sau đó tẩu tán tài sản nạn nhân. Tác phẩm tình cờ được một điều tra viên thụ lý vụ án mạng tương tự phát hiện, cho đến khi hung thủ bị lật mặt đã thú nhận sử dụng chính những tình tiết này cho cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của mình, từ đó vô tình giúp cảnh sát lần ra dấu vết.
Tháng 12/2000, những người đi câu cá phát hiện một thi thể nam giới gần bờ sông Oder (đoạn chảy qua Ba Lan) trong tình trạng tay chân bị trói sau lưng bị cột vào sợi dây quấn nhiều vòng quanh cổ, trên cơ thể đầy thương tích. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân - doanh nhân Dariusz Janiszewski vẫn còn sống lúc bị phi tang dưới nước.
Hồ sơ cho thấy, gần 1 tháng trước, doanh nhân 35 tuổi sống tại TP.Wroclaw, Tây Nam Ba Lan, cách hiện trường phát hiện thi thể gần 100km, được vợ báo mất tích sau khi rời khỏi công ty quảng cáo của mình ở trung tâm Wroclaw. Cuộc điều tra sau đó không tìm thấy chứng cứ liên quan, trong khi chiếc điện thoại của nạn nhân cũng biến mất. Dariusz kết hôn được 8 năm; tính cách ôn hòa, lịch thiệp, trong kinh doanh chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai, chính vì thế cuộc điều tra phải "dậm chân tại chỗ" vì không tìm ra nghi phạm.

Krystian Bala tại tòa
Cho đến năm 2003, khi Jacek Wroblewski - điều tra viên trẻ của Sở Cảnh sát TP.Wroclaw - tiếp nhận hồ sơ vụ án, đã tiến hành nghiên cứu kỹ báo cáo pháp y và ảnh chụp hiện trường vụ án. Phát hiện chiếc điện thoại của Dariusz đã mất nhưng tiền trong thẻ tín dụng vẫn còn nguyên, Jacek đã tìm đến đồng nghiệp trong công ty của nạn nhân và biết ngày hôm đó, Dariusz nhận được một đơn hàng gấp nên đã rời đi vào buổi chiều, sau đó không quay lại. Cuộc gọi đến máy của Dariusz là từ bốt điện thoại công cộng, chứng tỏ hung thủ nắm khá rõ lịch trình của Dariusz nên đã tìm cách "điệu hổ ly sơn" để dễ bề hành sự.
Cuối cùng, qua công ty viễn thông, Jacek phát hiện điện thoại của Dariusz được ChrisB (tên thật Krystian Bala, 30 tuổi) rao bán trên một trang web đấu giá trực tuyến 4 ngày sau khi doanh nhân này mất tích. Cuộc điều tra sau đó cho thấy Krystian Bala từng là sinh viên khoa Triết của Đại học Wroclaw, tính cách thường nổi loạn, kết hôn với Stasia năm 1995, sinh được một con trai, nhưng sau đó phải tạm gác giấc mơ tiến sĩ, lập công ty để lo cho gia đình. Cầm cự được 5 năm, Krystian phá sản trong khi gia đình cũng tan vỡ vì vợ ngoại tình. Sau khi ly hôn, Krystian sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và trong thời gian đó đã xuất bản cuốn tiểu thuyết "Amok" với nội dung mang tính kích động, đồi trụy thông qua những ám ảnh không tưởng. Điều khiến điều tra viên Jacek nghi ngờ là nhiều nội dung trong tác phẩm lại trùng khớp với hồ sơ vụ án liên quan đến doanh nhân Dariusz, từ tên của kẻ giết người - Chris cũng chính là tên tiếng Anh của tác giả (ChrisB) đến việc Krystian và nhân vật Chris đều mê triết học, lập công ty rồi phá sản, sau ly hôn cũng đi du lịch vòng quanh thế giới. Ngoài ra, Jacek còn phát hiện khoảng 1 tháng trước khi Dariusz mất tích, Krystian từng vào các trang mạng để tìm hiểu cách thắt dây thòng lọng. Mặc dù vậy, để tránh "bứt dây động rừng", Jacek vẫn kiên trì chờ đợi và chiều 05/9/2005 mới tiến hành bắt giữ ngay khi Krystian vừa trở về Ba Lan sau những ngày tháng bôn ba nơi xứ người.
(Còn tiếp)
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-hien-truong-khong-dau-vet_183123.html