Kỳ 1: Bẫy nạn nhân bằng quảng cáo cho thuê nhà

Hai thập niên đầu thế kỷ XXI là thời gian xảy ra nhiều biến động trong xã hội Pháp giữa dòng chảy thời sự quốc tế và Châu Âu. Trong bối cảnh đó đã xuất hiện những vụ án khiến dư luận chú ý suốt một thời gian dài.

Ngày 20/6/2023, một tòa án của Pháp đã xét xử phúc thẩm vụ án nữ sinh viên gốc Việt Sophie Le Tan bị bắt cóc, cưỡng bức, sát hại vào tháng 9/2018. Đến tháng 6/2022, thủ phạm Jean-Marc Reiser đã bị kết án chung thân, trong đó có 22 năm tù giam bắt buộc.

Từ vụ nữ sinh viên mất tích...

Sophie Le Tan biến mất từ ngày 07/9/2018 khi đến xem căn hộ tìm thấy qua trang web quảng cáo (QC) Leboncoin ở Schiltigheim, xã ngoại ô của TP.Strasbourg. Hôm ấy trùng với sinh nhật của Sophie Le Tan nên khi không thấy cô tới dự tiệc, gia đình đã lo lắng báo cảnh sát.

Các điều tra viên tập trung rà soát các mối quan hệ của cô, theo nguyên tắc bắt đầu từ những người thân cận nhất và sau khi loại bỏ dần những cái tên khỏi danh sách nghi vấn, họ đã lần theo dấu chân của Sophie Le Tan trước khi mất tích. Khi so sánh vị trí liên lạc cuối cùng của cô trước khi biến mất (do dữ liệu định vị điện thoại cung cấp) với việc cô đi xem căn hộ ở Schiltigheim (theo QC), cảnh sát xác định được Sophie Le Tan đã nhắn tin hẹn gặp người đăng QC ở tòa nhà có căn hộ. Tiếp theo, danh tính, số điện thoại, địa chỉ của nhân vật này được lần ra.

Nạn nhân Sophie Le Tan

Đó là Jean-Marc Reiser (SN1960), lớn lên bên người cha vũ phu đến độ năm 14 tuổi đã phải dùng rìu tấn công ông để bảo vệ mẹ. Con đường học hành và sự nghiệp của Reiser trồi lên sụt xuống. Công việc thường xuyên đầu tiên của Reiser là làm bưu tá, đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, nhờ vào được Học viện Hành chính Khu vực (IRA) nên khi ra trường, Reiser làm việc tại 1 trung tâm hỗ trợ sinh viên (CROUS) với nhiệm vụ giải quyết các học bổng cấp cho sinh viên nước ngoài trước khi phải ngồi tù 2 lần vì tội hiếp dâm, 1 lần do trộm cắp.

Năm 2018, Reiser trở thành người đàn ông trung niên dáng vóc vạm vỡ, đầu hói cùng đôi mắt xanh xuyên thấu, sở hữu và sống trong căn hộ ở Schiltigheim đồng thời thường xuyên vắng nhà vài tuần, thậm chí vài tháng. Jean-Marc Reiser đã có vài đời vợ và 1 cô con gái, tất cả đều sợ hắn vì những hành vi bạo lực, thậm chí dùng tới dao, súng đe dọa trong các cuộc tranh cãi mà sau đó có 2 người vợ phải bỏ trốn.

... Đến lần ra hung thủ

Sau khi bị bắt vào ngày 15/9/2018, ban đầu Reiser tuyên bố không biết Sophie Le Tan là ai. Nhưng khi lục soát căn hầm, nhà để xe và căn hộ của Reiser, cảnh sát tìm thấy nhiều dấu máu ở phòng tắm: trên đường ống nước, máy giặt và gần máy nước nóng, tuy tất cả đã được làm sạch nhưng vẫn đủ để giám định xác nhận bằng phương pháp so sánh ADN rằng đó là máu của Sophie Le Tan. Vết tích này cũng được tìm thấy trên chiếc cưa sắt, đôi giày và cổ tay áo khoác kaki của Reiser. Trước các chứng cứ mới ấy, Reiser đã đưa ra lời khai khác: Sophie Le Tan có đến nhà hắn trong tình trạng bị thương ở tay và được hắn giúp băng bó lại.

Hung thủ Jean-Marc Reiser

Ngày 23/10/2019, những người đi bộ tìm thấy trong khu rừng ở Bas-Rhin, cách Schiltigheim hơn 20km về phía tây, bộ xương bị cắt rời và tóc người nằm trong cái hố sâu, được bao phủ bởi cành cây và đá, hộp sọ nằm trên mặt đất xa hơn một chút. Pháp y cho biết nạn nhân đã bị phân xác trước khi vùi xuống hố, giám định ADN và răng xác nhận thi thể đó là Sophie Le Tan.

Một lần nữa Reiser xin khai lại: Tại nhà hắn, Sophie Le Tan xin đi vệ sinh, khi cô bước ra thì Reiser sấn sổ đòi hôn một cách thô bạo. Bị Sophie Le Tan từ chối và đẩy mạnh, hắn giận dữ tát cô. Nghe cô dọa sẽ tố cáo, Reiser nổi cơn thịnh nộ, đấm đá túi bụi khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau những trận đòn chí mạng trong phòng tắm. Reiser khai hắn phân xác nạn nhân luôn tại đây, chỉ mất 20 phút, rồi nhét trong valy chở vào rừng.

Tháng 02/2021, nhà chức trách tổ chức thực nghiệm tái diễn hiện trường vụ án mạng. Tuy nhiên, cuộc điều tra còn tìm ra vết máu của 1 phụ nữ khác trong căn hộ, nên Sophie Le Tan có thể không phải là nạn nhân duy nhất. Reiser đã biến căn hộ của mình thành cái bẫy để dụ phụ nữ. Dùng tên giả, ảnh chụp nhà mẹ mình để minh họa, Reiser đồng thời đăng 3 QC cho thuê căn hộ của hắn ở Schiltigheim. Cảnh sát thống kê được rằng trong số 182 người liên lạc lại thì có 175 là phụ nữ; trong số này, hắn tiếp 10 người, hẹn đón đến xem nhà ở vị trí cách tòa nhà không xa, nơi mà từ bếp hắn có thể dùng ống nhòm quan sát, nếu thấy có người khác đi cùng, hắn sẽ từ chối gặp.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-bay-nan-nhan-bang-quang-cao-cho-thue-nha_148915.html