Khuyết tật không khuyết quyết tâm

Trong nghịch cảnh, nhiều người khuyết tật ở phía tây Quảng Ngãi đã vượt qua mặc cảm để vươn lên tự lập, hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện của họ trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực cho nhiều người khuyết tật khác vượt lên số phận để sống có ý nghĩa hơn.

Với người lành lặn, việc vươn lên từ hai bàn tay trắng đã là điều không dễ. Với người khuyết tật, đây là cả thử thách lớn. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ buông xuôi, phó mặc cho số phận. Nhiều người khuyết tật vẫn nghị lực, biết vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Khâu cuộc đời bằng đường kim, mũi chỉ

Trong căn nhà nhỏ cuối thôn Pêng Sang Pêng, xã Đăk Pék (Quảng Ngãi), tiếng máy may của Y Hòe (34 tuổi) vẫn vang lên mỗi ngày. Dù cơ thể không lành lặn nhưng Hòe vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan. Ngày ngày, Hòe miệt mài với đường kim mũi chỉ, không chỉ để kiếm thu nhập mà còn để khâu lại cuộc đời, vá thêm niềm tin cho chính mình.

Y Hòe bên chiếc máy may của mình.

Y Hòe bên chiếc máy may của mình.

Giữa âm thanh lách cách của máy may, Hòe chậm rãi kể về cuộc đời mình. Hòe là con thứ trong một gia đình thuần nông ở thôn Pêng Sang Pêng. Như bao đứa trẻ khác, Hòe sinh ra với cơ thể lành lặn. Cho đến năm 2 tuổi, một cơn bạo bệnh ập tới khiến một chân của Hòe trở nên cong queo, bại liệt. Mặc dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng số phận nghiệt ngã buộc Hòe phải gắn đời mình với đôi nạng gỗ.

“Trong khi bạn bè cùng trang lứa vui đùa thì tôi chỉ ngồi một góc tủi thân với cái chân cong queo. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất tôi cũng phải nhờ bố mẹ hỗ trợ. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể làm được điều gì”, Hòe nhớ lại.

Chật vật suốt nhiều năm, lên 10 tuổi, Hòe được bố mẹ gửi vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh. Tại đây, cùng với học văn hóa, Hòe được làm quen với việc may vá. Từ những trải nghiệm ban đầu, Hòe dần yêu thích và nuôi mộng gắn bó với nghề may.

Kết thúc 5 năm học tại trung tâm, Hòe xin phép bố mẹ học việc và làm thêm tại một tiệm may ở thành phố Kon Tum cũ. Khoảng thời gian này Hòe gặp không ít khó khăn khi phải vừa kiếm thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm. Nhưng nhờ kiên trì và chăm chỉ, Hòe đã vượt qua và trở thành thợ may lành nghề. Năm 2013, khi có số vốn nhất định Hòe trở về xã Đăk Pék mở tiệm may.

Thời gian đầu, Hòe đối mặt với khó khăn khi tiệm may luôn trong trình trạng ít khách. Để thu hút khách hàng, Hòe nhận may và sửa đồ miễn phí cho một vài người trong thôn. Nhờ chất lượng và sự khéo léo, khách hàng rỉ tai nhau tìm đến ngày càng đông, giúp tiệm may của Hòe dần ổn định.

Y Hòe cẩn thận ủi đồ cho khách.

Y Hòe cẩn thận ủi đồ cho khách.

Không chỉ kiếm thu nhập cho bản thân, suốt 2 năm nay Hòe còn duy trì dạy nghề miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Với Hòe, đó là cách cô giúp người khác vững bước và cũng để thấy cuộc đời mình thêm ý nghĩa.

Khuyết tật không ngăn bước vươn lên

Ở thôn 6, xã Kon Đào (Quảng Ngãi) có một cửa tiệm sửa chữa điện tử đặc biệt. Gọi là cửa tiệm đặc biệt bởi chủ nhân là một chàng trai khuyết tật nhưng biết vượt qua nghịch cảnh. Đó là anh Lý Thái Sơn, năm nay 40 tuổi.

Nét mặt niềm nở, anh Sơn nhoài người lê sang ghế ngồi tiếp chuyện khách. Anh trải lòng, năm lên 10 tuổi, một trận bỏng nặng khiến chân phải và tay phải của anh teo liệt. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng chân tay anh không thể lành lặn trở lại. Từ đó anh phải nằm liệt một chỗ với nỗi chán chường bủa vây. Xót con, bố mẹ không ngớt lời động viên anh lập luyện chỉ mong xuất hiện kỳ tích. Không phụ lòng bố mẹ, anh gắng gượng nhưng rồi cũng chỉ di chuyển được trên đôi nạng gỗ.

Sửa chữa điện tử giúp anh Sơn có thu nhập ổn định.

Sửa chữa điện tử giúp anh Sơn có thu nhập ổn định.

Mang trong mình khiếm khuyết, nhưng anh Sơn lại được trời phú cho sự thông minh, chững chạc. Trong sâu thẳm, anh luôn tự nhủ phải học tập để sau này có nghề nuôi sống bản thân. Thế nhưng, đôi chân khó nhọc khiến việc học của anh dang dở. Không bỏ cuộc, anh Sơn quyết tâm theo học nghề sửa chữa điện tử tại một cửa tiệm ở thành phố Kon Tum cũ. Kiên trì rèn nghề, đến năm 2010, anh trở về xã Kon Đào rồi mở tiệm sửa chữa điện tử.

Những ngày đầu mở tiệm, anh Sơn nhận sửa chữa miễn phí cho bà con. Cảm phục tinh thần và tính cần cù của chàng trai trẻ, bà con trong vùng ai có đồ gì hư hỏng cũng mang đến ủng hộ. Dần dà, anh Sơn có lượng khách ổn định, mỗi tháng anh kiếm được hơn 4 triệu đồng.

Không chỉ mở tiệm để mưu sinh, anh Sơn còn sẵn lòng dạy nghề cho một số người dân trong vùng. “Tôi đã được giúp đỡ để đứng dậy, nên cũng muốn trao nghề cho người khác, để họ có thể đứng vững”, anh Sơn tâm sự.

Anh Sơn luôn được quan tâm, động viên.

Anh Sơn luôn được quan tâm, động viên.

Nói về dự định tương lai, ánh mắt anh Sơn ánh lên niềm tin và sự quyết tâm. Anh cho hay, sẽ không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó, anh dự tính mua sắm thêm dụng cụ, thiết bị để việc sửa chữa vừa nhanh gọn, vừa đảm bảo chất lượng, phục vụ bà con ngày một tốt hơn.

Y Hòe và Lý Thái Sơn chỉ là 2 trong hơn 7.600 mảnh đời khuyết tật ở phía tây Quảng Ngãi đang nỗ lực mưu sinh, tìm cho mình chỗ đứng giữa đời. Họ có thể thiếu may mắn về hình hài, nhưng chưa bao giờ khuyết đi quyết tâm và khát vọng vươn lên. Những tấm gương như Y Hòe, Lý Thái Sơn không chỉ thắp sáng niềm tin cho chính mình, mà còn đang tiếp thêm động lực cho những người khuyết tật khác vượt lên số phận để sống có ý nghĩa hơn.

Bài, ảnh: THU HIỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/khuyet-tat-khong-khuyet-quyet-tam-56076.htm