Khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô
Sáng 18/7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô. Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô được khởi công không chỉ là công trình phục vụ hoạt động phật sự, mà còn là không gian bảo tồn, nghiên cứu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.
Thanh Nhàn
Tin nóng
Sáng 8/8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà động viên Khối nữ du kích miền nam đang huấn luyện, luyện tập phục vụ Chương trình “Tổ quốc trong tim” năm 2026.
Món ăn giòn giòn chua chua, cay cay lại ngọt, chỉ 15 phút là xong ăn hoài không ngán.
“Củi một cành khô lạc mấy dòng”, mang theo câu thơ nổi tiếng của Huy Cận, về với Làng Củi Lũ nơi thôn xóm Cẩm Hà, Hội An để nghe bao nhiêu chuyện kể của những cành củi khô từng lạc trôi trên dòng lũ dạt về…
Từng theo chân những phiên chợ quê suốt hơn một thế kỷ, chiếc nơm tre của làng Hoàng Tiến, xã Hải Châu (Nghệ An) nay xuất hiện trên Facebook, TikTok để tìm khách hàng. Khi những người thợ ngày một già đi, nguyên liệu khan hiếm và lớp trẻ rời làng, 'chợ số' đang mở ra một cơ hội mới để giữ nghề truyền thống.
PGS.TS Hà Đình Đức, người được biết đến với biệt danh "nhà rùa học", vừa qua đời sáng 7/8, hưởng thọ 87 tuổi.
Ngày 8/8, tại Khu Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), trong khuôn khổ Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026, hoạt động giao lưu, biểu diễn võ thuật của các môn phái, võ phái, võ đường Hà Nội cùng các đoàn trong nước và quốc tế đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Những màn trình diễn công phu, đẹp mắt không chỉ phô diễn kỹ thuật, bản lĩnh của các võ sĩ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, tôn vinh tinh hoa võ thuật Việt Nam và tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế.
Tin mới
Sáng ngày 8/8, tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào, huyện Paksong, tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào.
Tối 8/8, tại thảo nguyên Bùi Hui, Ủy ban nhân dân xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội Thảo nguyên năm 2026.
Trong gần 40 năm công tác, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện CATP Hà Nội đã có hơn 20 năm đồng hành, gắn bó cùng An ninh Thủ đô. Ông đã không giấu được xúc động khi trở lại với những dấu mốc của tờ báo tại triển lãm trưng bày "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô".
Chiều 8/8, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” toàn tỉnh năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tuần lễ Văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Cuối năm 1788, trên đường tiến quân thần tốc ra Bắc đại phá quân Thanh, đại quân của Hoàng đế Quang Trung đã đi qua vùng Bắc sông Gianh, nhận được sự hưởng ứng, giúp sức của đông đảo Nhân dân địa phương. Trên vùng đất ấy, đình Tượng Sơn không chỉ là nơi thờ các bậc tiền nhân có công khai khẩn, lập làng mà còn là một trong những di tích thờ vua Quang Trung, gắn với danh tướng Nguyễn Dụng-người con của quê hương đã theo nghĩa quân Tây Sơn lập nhiều chiến công.
Chiêm ngưỡng tranh của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh (1853-1890) tại các bảo tàng ở Mỹ mang đến cho chúng tôi một trải nghiệm thị giác và cảm xúc rất khác so với việc xem tranh của ông in qua sách hay màn hình. Đó là cảm giác được đứng trước dấu vết của một thiên tài đã đi qua những thăng trầm và để lại cho hậu thế những di sản tuyệt tác.
Mỗi hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh là một niềm tin được thắp sáng. Đó là niềm tin rằng các anh sẽ được trở về với đồng đội, với gia đình, với quê hương. Mỗi cuộc tìm kiếm là sự tận tâm của lực lượng Công an, Quân đội, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử và sự đồng lòng của cả cộng đồng đưa các anh trở về. Những nén hương vẫn tiếp tục được thắp lên, những bước chân vẫn lặng lẽ nối tiếp nhau về Công viên Lê Thị Riêng. Dòng người ấy không chỉ mang theo lòng thương tiếc, mà còn mang theo niềm biết ơn vô hạn đối với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước.











