Khoảnh khắc kỳ diệu: 4 'thiên thần nhỏ' chào đời đêm giao thừa
Từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 37 phút, liên tiếp 4 cháu bé gồm 3 gái, 1 trai cất tiếng khóc chào đời tại 4 khu vực thuộc Khoa Sanh của Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM).
Đúng 0 giờ 0 phút, 00 giây ngày 1-2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, bé gái xinh xắn nặng 3,6 kg là con chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, quê ở Hưng Yên) cất tiếng khóc chào đời tại phòng sanh Thương gia, thuộc Khoa Sanh của Bệnh viện Từ Dũ.
0 giờ 6 phút, một bé gái khác tiếp tục ra đời tại khu vực phòng sanh gia đình, là con gái thứ 2 của chị Trương Thị Nguyễn (32 tuổi, quê ở Nghệ An).
Chỉ sau đó 2 phút, vào lúc 0 giờ 8 phút, một bé gái khác cất tiếng khóc chào đời tại khu vực phòng mổ. Bé nặng 2,8 kg, là con của sản phụ Nguyễn Thị An, 37 tuổi.
0 giờ 37 phút, bé trai Nhâm Dần 2022 đầu tiên của Bệnh viện Từ Dũ chào đời tại một khu vực khác của phòng sinh, là con của sản phụ 35 tuổi Nhan Như Nguyệt. Bé nặng 3,7 kg.
Theo TS-BS Lê Quang Thanh, đây là khoảnh khắc rất đáng nhớ của mỗi gia đình và của cả các nhân viên y tế, bởi tất cả đã trải qua một năm với đầy sóng gió, đầy đau thương. Những ai sinh con trong thời điểm này đều đã mang thai xuyên suốt thời điểm đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát với vô vàn khó khăn.
Một tin mừng đối với các y - bác sĩ là các cặp vợ chồng này đều đã tiêm ngừa vắc-xin Covid-19, điều đã giúp tạo ra phép màu: Covid-19 không còn đe dọa được các sản phụ.
Đêm giao thừa, có khoảng 430 nhân viên Bệnh viện Từ Dũ đang trong ca trực.