Khoảnh khắc khó đỡ của dàn học trò nhìn là muốn đi học

Tuổi học trò thường được gắn với cụm từ 'nhất quỷ nhì ma'. Có biết bao trò đùa vừa vui nhộn, vừa quái ác được sáng tạo khiến các thế hệ đi trước nhìn thôi đã muốn quay lại thời cắp sách tới trường.

Nói về quãng thời gian cắp sách tới trường, vô tư tới lớp thì có biết bao kỉ niệm khiến người ta nhớ về mà chẳng thể nào quên.

Những ai xa trường, xa lớp, xa thầy cô bạn bè thì mới thấm đượm những kỉ niệm tuổi học trò mà nhìn thôi cũng muốn quay lại thời điểm cắp sách tới trường ấy.

Người ta thường nói "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Thế nhưng, những thầy cô giáo cũng khiến học trò cũng phải chào thua trước độ "bá đạo" của họ.

Trí thông minh của học trò thì không thể ai sánh nổi.

Khi bạn muốn ăn ngon nhưng bố mẹ chỉ cho đủ tiền để mua mì tôm.

Những khoảnh khắc "bá đạo" của thầy giáo cũng là kỉ niệm khó quên dành cho lứa tuổi học trò.

Khi trường lớp là nhà, bạn có thể thoải mái làm đẹp mà không quan tâm đến ai.

Khi bạn muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được.

Đi học mà cứ ngỡ như ở động bàn tơ.

Chào em, thầy đứng ở đây từ chiều!

Cách bảo vệ máy tính cầm tay an toàn nhất của mỗi cô, cậu học trò.

Chụp ảnh "tự sướng" cũng phải có thần thái.

Kiểu ngồi học có “1 – 0 – 2″ của học trò thời nay.

Nhắn tin trộm trong giờ học là việc làm thường xuyên diễn ra ở lứa tuổi này. Dù không đúng quy định nhưng đây là kỉ niệm khó quên thời tình yêu gà bông.

Mời quý độc giả đón xem thêm video: NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG CỦA THỜI HỌC SINH - Nguồn: VTV24

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/khoanh-khac-kho-do-cua-dan-hoc-tro-nhin-la-muon-di-hoc-1440656.html