Khoảnh khắc đáng tự hào trong cuộc đời nghệ sĩ của Hà Hồ, MC Phan Anh

Không cần phải đồ hiệu đắt tiền cùng chẳng cần xiêm y lộng lẫy trong những bữa tiệc xa hoa, nhiều nghệ sĩ vẫn tỏa sáng long lanh trong lòng công chúng bởi hình ảnh này.

Sau trận lũ lụt lịch sử, người dân của các tỉnh miền Trung phải đối mặt với những khó khăn chồng chất do những hậu quả tàn khốc của mưa lũ để lại. Có những huyện vùng sâu vùng xa nước lũ chưa rút, giao thông đi lại vô cùng vất vả, ấy vậy mà nhiều nghệ sĩ đã không quản ngại đường sá xa xôi đến với đồng bào miền Trung.

Những nghệ sĩ vốn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu với xiêm y lộng lẫy hoặc những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, giờ đây họ để lại sau lưng tất cả, cùng lội lũ để đến với bà con. Người ta có câu "của cho không bằng cách cho", các nghệ sĩ như MC Phan Anh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, hoa hậu Ngọc Hân đã không phụ lòng hâm mộ của công chúng khi họ vượt tất cả khó khăn của địa lý để đến với người dân đang gặp hoạn nạn chồng chất.

MC Phan Anh: Niềm vui của người đi đầu

Từ ngày 16/10, khi nhìn thấy những thiệt hại nặng nề do lũ lụt để lại mảnh đất miền Trung, MC Phan Anh đã kêu gọi mọi người chung tay giúp sức. Chính anh đã lấy 500 triệu tiền nhà ra để ủng hộ và chỉ sau 2 ngày được sự tín nhiệm của cả cộng đồng, Phan Anh đã quyên được hơn 16 tỷ và hiện tại vẫn có nhiều người muốn đóng góp thêm cho quỹ từ thiện của anh.

MC Phan Anh tận tình đi thăm hỏi từng người dân vùng lũ.

Hiện tại, Phan Anh đang ở rốn lũ Quảng Bình, anh đến với những xã vùng sâu vùng xa đang bị thiệt hại lớn nhất trong trận lũ lụt lịch sử lần này. Anh đến với người dân bằng sự chân thành giản dị nhưng trong mắt họ đã thấy một MC Phan Anh người Hà Nội vô cùng đẹp đẽ nhân hậu.

nCách Phan Anh giao tiếp khiến người dân nơi đây rất cảm mến và yêu thương.

Dù vất vả sắp xếp đoàn người đến nhận hỗ trợ nhưng MC Phan Anh vẫn liên tục nói những lời nhẹ nhàng và trực tiếp trao quà cho từng hộ dân. Hành động đẹp của MC Phan Anh đã phần nào san sẻ bớt đi những nhọc nhằn khó khăn của người dân mảnh đất quanh năm gặp thiên tai cơ cực.

Sự nhiệt tình chịu vất vả khó khăn của MC Phan Anh khiến anh tỏa sáng mà không cần hào quang sân khấu.

Và sau tất cả, nam MC nhận lại niềm vui, ngay sau khi kết thúc một ngày mệt nhọc, MC Phan Anh đã lên trang cá nhân "báo cáo". Anh viết: "Về đến nhà nghỉ cả đám chẳng nói câu gì, đứa nhìn lên trần, đứa nhìn nhau, rồi tự cười. Có những hạnh phúc mà nó vui kiểu gì đâu á. Xin cảm ơn rất, rất nhiều người, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, lắm lắm! Và xin đặc biệt cám ơn các bạn tình nguyện viên tự tìm tới, trong đó có các thanh niên Sở Tài chính Quảng Bình vô tình ngang qua. Đợt 1 hôm nay đã trao hơn 1.300 (xin đính chính là hơn 1.200) món quà tận tay bà con bị ảnh hưởng nặng của lũ lụt ở Mai Hóa. Sẽ trở lại đợt 2 thiết thực hơn sau khi nghe tâm sự của bà con. Thiệt tình là em mải lo công việc chẳng có tấm hình nào trong máy để đăng đâu ạ".

Người con quê hương về san sẻ cơ cực cùng bà con

Hồ Ngọc Hà là một người con gốc Quảng Bình. Ngay khi hay tin bão lũ hoành hành ở miền Trung, cô đã kịp thời kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân cùng người hâm mộ. Và ngày 18/10, ca sĩ Hồ Ngọc Hà quyết định hủy show diễn để đi tới Quảng Bình làm từ thiện, cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Có một Hồ Ngọc Hà không cần xiêm y đồ hiệu đắt tiền mà vẫn đẹp như thế này.

Mỹ nhân gốc Quảng Bình diện đồ đen giản dị và năng động đến với điểm lũ huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cô liên tục mỉm cười và nhận những cái ôm ấm áp từ những người dân nơi đây. Cùng đoàn đi với Hồ Ngọc Hà còn có siêu mẫu Lê Thúy cùng ca sĩ Quế Vân. 3 người đẹp này mong muốn góp chút công sức nhỏ của mình để bớt đi phần nào những khó khăn của người dân nơi đây.

Tình người trong cơn hoạn nạn khiến người dân nơi đây thêm vững tin vào cuộc sống.

Khi nhận lại được những tình cảm yêu thương của người dân, Hồ Ngọc Hà đã không giấu được cảm xúc. Cô chia sẻ: "Sống trong tình yêu. Yêu thương kiểu quê tụi tui là vậy, Quảng Bình nhỉ?".

Hoa hậu Ngọc Hân bỏ sinh nhật mẹ lặng lẽ đi từ thiện

Hoa hậu không cần vương miện vẫn tỏa sáng giữa đời thường.

Hoa hậu Việt Nam 2010, Đặng Thị Ngọc Hân đã quyết định bỏ sinh nhật mẹ để đến với người dân Hà Tĩnh. Trên trang cá nhân, Ngọc Hân đã viết: "Đau thương chồng đau thương, mất mát chồng mất mát, nghèo đói chồng nghèo đói, triền miên từ mùa mưa lũ này nối mùa mưa lũ khác. Mỗi trận lũ đi qua là những đám tang đau thương xé lòng, đôi mắt nào cũng ầng ậc nước, rồi không biết sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào khi mất mát người thân, khi bốn bề là khung cảnh hoang tàn xơ xác, chỉ có bùn lầy nhớp nháp, chỉ có bệnh dịch hoành hành".

Và hành động cụ thể của Ngọc Hân chính là: Đêm ngày 17/10, cô cùng đoàn cứu trợ lên đường về với miền Trung để thăm hỏi, trao quà cho bà con tại hai xã Hà Linh và Hòa Hải (tỉnh Hà Tĩnh). Hoa hậu đã tận tay trao quà cho 200 hộ dân, mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt và một thùng mỳ tôm. Ngoài ra, họ cũng hỗ trợ hai trường mầm non và tiểu học - mỗi điểm 10 triệu đồng.

Hoa hậu Ngọc Hân ngủ gục khi đến một điểm trong rốn lũ.

Không còn những bộ cánh xinh đẹp, cũng không phải là gương mặt được trang điểm cầu kỳ, Ngọc Hân bỏ lại sau lưng. Cô đến với người dân miền Trung bằng một hình ảnh giản dị áo sơ mi, tóc buộc túm lội nước bì bõm đến từng nơi ngập lụt, ấy vậy mà cô vẫn hiện lên xinh đẹp và lộng lẫy lạ kỳ.

Đỗ Quyên (TH)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/khoanh-khac-dang-tu-hao-trong-cuoc-doi-nghe-si-cua-ha-ho-mc-phan-anh-20161019102047194.htm