Khổ như tiểu thương Sài Gòn 'chạy' triều cường từ 3h sáng

Triều cường dâng cao lúc 3h sáng khiến nhiều tiểu thương vất vả kê hàng hóa lên cao, một số khác chật vật vượt qua nhiều đoạn đường ngập để kịp đến chợ sớm.

Tiểu thương Sài Gòn vượt triều cường đến chợ từ mờ sáng Gần 3h sáng 9/10, đường Lê Văn Lương, chợ Phước Kiểng, huyện Nhà Bè (TP.HCM) ngập sâu do triều cường vượt mức báo động 3. Nhiều người vất vả đẩy xe chết máy qua đoạn đường ngập.

Rạng sáng 9/10, tại một số quận, huyện của TP.HCM triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường và các khu chợ bị ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh. Đêm 9/10, triều cường dâng cao đỉnh điểm trên 1,6 m, vượt mức báo động III.

Khoảng 3h sáng, trên đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) nhiều điểm triều cường dâng cao gây ngập 0,5-0,6 m. Nhiều nhà dân, hàng quán bị nước tràn vào.

Cùng thời điểm, các tiểu thương bắt đầu tới chợ Phước Kiểng (huyện Nhà Bè); tuy nhiên, nhiều điểm ngập sâu khiến việc di chuyển hết sức khó khăn, nhiều xe chết máy trên đường.

Chị Nguyễn Thị Hiệp, ngụ huyện Hóc Môn, đưa rau củ đến chợ Phước Kiểng để bán, khi cố vượt qua đoạn ngập trên đường Lê Văn Lương thì xe chết máy. "Đường còn khá xa, đẩy bộ thế này chắc phải tới sáng mới đến chợ", chị Hiệp nói.

Hai vợ chồng chị Lê Thu Hiền chở hàng tới chợ thì không may xe chết máy giữa đường do nước ngập. Anh Quân, chồng chị Hiền, ngả lưng trên vỉa hè, tranh thủ chợp mắt chờ trời sáng để đưa xe đi sửa.

Hơn 100 tiểu thương buôn bán tại chợ Phước Kiểng nhanh chóng xếp đồ, hàng hóa lên cao để tránh bị ngập. Bà Nguyễn Thị Gái, ngụ ấp 4, xã Phước Kiển, cho biết nước bắt đầu dâng lên cao từ lúc 2h30. "Hôm nay triều cường cao hơn các hôm trước khá nhiều nên mọi người phải xếp hàng hóa lên cao hơn cho đỡ ngập", bà Gái nói.

Chợ vắng khách, hàng hóa ế ẩm. Ông Nguyễn Sáng tranh thủ nằm nghỉ ngay sạp hàng của mình trong chợ.

Một tiểu thương khác cũng mắc võng ngủ trong lúc ế khách.

Đến 4h sáng, mực nước bên trong chợ Phước Kiểng cao khoảng 0,3 m. Các tiểu thương vẫn lo kê hàng hóa lên cao, tránh bị ngập. Hơn 6h sáng, mực nước trên đường Lê Văn Lương bắt đầu rút dần.

Người Sài Gòn trắng đêm tát nước chống ngập Nhiều hộ dân sống tại bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM, phải thức trắng đêm canh triều cường, tát nước chống ngập.

Hải Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kho-nhu-tieu-thuong-sai-gon-chay-trieu-cuong-tu-3h-sang-post882977.html