Khí thế của thanh niên Đống Đa

Tại buổi giao lưu với chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024 do quận Đống Đa tổ chức, tôi rất ấn tượng trước cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn nhưng suy nghĩ rất chín chắn, trưởng thành, viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024.

Mơ ước trở thành chiến sĩ, được khoác lên mình màu xanh bộ đội của cô gái trẻ Lê Linh Chi (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã trở thành hiện thực. Ngày 26-2 này, Linh Chi sẽ cùng với hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. “Môi trường quân ngũ sẽ khó khăn, vất vả nhưng em lại tự hào được đóng góp công sức cho quê hương, đất nước. Mình còn trẻ thì phải cống hiến, phải có trách nhiệm với đất nước, phải dám thử sức trước khó khăn, có như thế mới trưởng thành được”, Linh Chi chia sẻ.

Tìm hiểu thêm mới biết, tinh thần cống hiến, ý chí, quyết tâm đó của Linh Chi được bồi đắp từ nhỏ. Ông bà nội của Linh Chi đều là bộ đội, tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ; bố và các bác cũng là cán bộ Quân đội; Chi còn có chị họ hiện là nữ quân nhân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Quận Đống Đa tổ chức chương trình giao lưu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự với thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Trong số hơn 100 thanh niên của quận Đống Đa lên đường tòng quân năm nay, ngoài Linh Chi, còn có hơn 50 thanh niên khác cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Có thể thấy, nhờ công tác tuyên truyền, giáo dục hiệu quả, tuổi trẻ Thủ đô đã nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với Tổ quốc. Nhiều sinh viên cũng xếp bút nghiên lên đường tòng quân. Không ít bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học, cơ hội công việc ổn định đang mở ra nhưng tất cả đều gác lại để lên đường nhập ngũ.

Các chiến sĩ mới hôm nay, sau hai năm học tập, rèn luyện trong quân ngũ, chắc chắn sẽ trưởng thành về mọi mặt, như chia sẻ của Dương Đăng Khoa, quân nhân xuất ngũ năm 2024, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa: “Trước khi nhập ngũ, tôi là người nhút nhát, rụt rè nhưng sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, luôn chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Trường học lớn Quân đội không chỉ rèn luyện về thể chất, bồi đắp tinh thần mà còn hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng".

Những năm qua, quận Đống Đa luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chỉ tiêu, chất lượng bảo đảm. Năm 2024, quận Đống Đa phát lệnh gọi nhập ngũ hàng trăm công dân, trong đó hơn 44% công dân có trình độ đại học; hơn 52% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trung tá Kiều Xuân Tưởng, Chính trị viên Ban CHQS quận Đống Đa, cho biết: "Hằng năm, sau khi có danh sách thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS quận sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn thanh niên ưu tú, đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị, tạo nguồn cán bộ. Năm 2024, cơ quan quân sự quận đã phối hợp với Trung tâm Chính trị quận mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 58 thanh niên ưu tú và kết nạp vào Đảng 4 thanh niên ưu tú nhất.

Cơ quan quân sự quận cũng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho buổi lễ giao nhận quân được diễn ra đúng kế hoạch. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ. Nhờ đó tinh thần, tư tưởng của thanh niên ổn định, tự tin, vững vàng; các gia đình ủng hộ, động viên con em mình hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bài và ảnh: NGỌC HÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khi-the-cua-thanh-nien-dong-da-766379