Khi con trai bị… “say nắng”
Hanoinet - Với nhiều “biểu hiện”, con gái vẫn chẳng “thấu hiểu nỗi lòng” con trai gì cả. Con gái lại còn cứ đinh ninh: “Chắc hắn ta mến… nhỏ Linh lớp bên” nữa chứ. Vậy là con trai… buồn thiu, và tiếp tục “phát tín hiệu” dài dài.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=58399
Tin mới
Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn xã Tân Phước 1 vừa xảy ra trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tuổi. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây ổ dịch, chủ động phòng, chống dịch bệnh này.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nữ T.M. (46 tuổi, trú tại Ninh Bình) trong tình trạng vùng âm hộ loét rộng, trợt da gần như toàn bộ và nhiễm trùng nghiêm trọng sau thời gian dài tự điều trị bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi trong tình trạng nuốt phải dị vật kim loại sắc nhọn vào đường tiêu hóa.
Bỏ ăn, thức trắng đêm… là những biểu hiện mà không ít bạn trẻ đang trải qua khi rơi vào trạng thái 'khủng hoảng hiện sinh'. Những câu hỏi như 'mình là ai', 'mình sống để làm gì' cũng dần trở thành áp lực. Theo Ths.BS Phạm Văn Giào, đây không chỉ là cảm xúc tiêu cực nhất thời mà là 'sự rạn nứt trong hệ thống niềm tin cốt lõi và bản sắc cá nhân', có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần nếu kéo dài.
Khi đoán được danh tính của người đàn ông áo kẻ, chủ nhân bài chia sẻ không khỏi bàng hoàng.
Trước đó, gia đình cho rằng đây chỉ là hiện tượng đầy bụng thông thường ở trẻ nhỏ nên chưa đưa đi kiểm tra sớm. Tuy nhiên, khi nhận thấy vòng bụng của bé tăng nhanh, kèm theo biểu hiện khó chịu, gia đình mới quyết định đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám.
Các chuyên gia cảnh báo, bệnh zona thần kinh không còn là bệnh lý da liễu đơn thuần mà có thể kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở nhóm người có bệnh nền mạn tính.
Với nhiều người, làm mẹ là một hành trình đầy bỡ ngỡ và nhiều cảm xúc. Còn với Lê Phương Thủy (SN 2000, Bắc Ninh), hành trình ấy lại càng đặc biệt hơn khi chị không chỉ mang thai, sinh con đầu lòng ở tuổi 25, mà còn trải qua quãng thời gian bầu bí song hành cùng chính mẹ ruột của mình.








