Khép lại hành trình 'gieo chữ' đầy ý nghĩa của các chiến sĩ Mùa Hè Xanh 2025

Sau một tháng đồng hành cùng học sinh tại trường Tiểu học Đông An, các chiến sĩ Gia sư áo xanh trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức buổi chia tay đầy xúc động. Những món quà nhỏ tự tay chuẩn bị được trao tặng đến các em học sinh. Buổi chia tay khép lại bằng những ánh mắt bịn rịn, quyến luyến của các em nhỏ.

Sau một tháng gắn bó đầy ắp kỷ niệm, các chiến sĩ của đã tổ chức buổi chia tay đầy xúc động cùng các em học sinh tại (Phường Dĩ An, TP.HCM).

Hơn 12 buổi dạy học, các chiến sĩ không chỉ mang đến những bài giảng, con chữ, mà còn gieo vào lòng các em niềm tin, sự kiên nhẫn và cảm hứng học tập. Có em lần đầu biết đến khái niệm “thành công nhỏ bé”, khi làm đúng một bài toán, khi viết tròn được một chữ cái, hay khi được tuyên dương vì tinh thần chăm ngoan, tiến bộ.

Những buổi dạy học tại Trường Tiểu học Đông An.

 Anh chị tổ chức chơi trò chơi sau giờ học cho các em.

Anh chị tổ chức chơi trò chơi sau giờ học cho các em.

Buổi gặp mặt không chỉ là lời chào tạm biệt, mà còn là dịp để các em nhỏ bày tỏ sự biết ơn đến những người đã luôn đồng hành cùng các em trong dịp hè vừa qua. Những món quà nhỏ tự tay các chiến sĩ gói ghém, đã được gửi tặng bằng lòng chân thành.

 Các em nhỏ bất ngờ khi nhận được những món quà từ anh chị.

Các em nhỏ bất ngờ khi nhận được những món quà từ anh chị.

 Mỗi một em nhỏ đều được tặng riêng những tấm ảnh do tự tay anh chị thiết kế.

Mỗi một em nhỏ đều được tặng riêng những tấm ảnh do tự tay anh chị thiết kế.

Mỗi bạn nhỏ sau khi nhận quà đều rạng rỡ gửi đến các anh chị những lời cảm ơn, lời chúc mộc mạc nhưng đầy chân thành: “Em cảm ơn thầy, cô đã dạy em học”, “Chúc thầy cô mạnh khỏe”,... Những ánh mắt ngây thơ ánh lên niềm vui, những nụ cười hạnh phúc khi được nhận món quà nhỏ, là minh chứng cho tình cảm chân thành được vun đắp suốt một tháng hè.

Ngọc Thư (sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng) chia sẻ: "Mình mong muốn mang đến sự tử tế từ những tri thức đến việc chữa lành bằng tình thương và sự sẻ chia với các em. Mình không muốn nhìn thấy các em nhỏ chỉ vì tình cảnh khó khăn mà không thể chạm tay đến tri thức. Và chúng mình, những gia sư áo xanh sẽ mang đến cho các em một phép tính, một lời động viên hay một lời nhắn gửi tuy có thể nhỏ bé nhưng nó là một bước đệm nhỏ cho hành trình sau này của các em."

 Buổi chia tay đầy ý nghĩa của lớp học Đông An.

Buổi chia tay đầy ý nghĩa của lớp học Đông An.

Mỗi chiến sĩ đều mang theo một kỉ niệm thân thương tại lớp học nhỏ Đông An trong mùa hè vừa qua. Buổi chia tay khép lại với những cái ôm bịn rịn, ánh mắt lưu luyến tạm biệt khi phải xa nhau. Không cần lời to tát, chính những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là thứ đọng lại mãi trong tim của cả người ở lại và người sắp bước đi.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khep-lai-hanh-trinh-gieo-chu-day-y-nghia-cua-cac-chien-si-mua-he-xanh-2025-post1765752.tpo