Khánh thành tuyến hẻm 'xanh - sạch - đẹp' mừng 50 năm thống nhất đất nước

Tuyến hẻm 42 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM được khoác lên mình chiếc áo mới. Đây là công trình ý nghĩa nhằm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Sáng 25/4, nhiều người dân sinh sống tại hẻm 42 Trần Đình Xu phấn khởi ngắm nhìn tuyến hẻm “xanh - sạch - đẹp” vừa khánh thành. Đây là công trình “Ý Đảng – Lòng dân” hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Công trình xây dựng trên mảng tường lớn, bao phủ bởi những bức tranh đầy màu sắc và được đầu tư thêm những mảng cây xanh tươi mát, giúp người dân có thêm địa điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí.

Bí thư Đảng ủy phường Cô Giang, quận 1 Lê Thu Huyền chia sẻ tại buổi lễ.

Cô Kim Hương, sinh sống tại hẻm 42 Trần Đình Xu chia sẻ, để hoàn thành tuyến hẻm này, nhiều cán bộ, công chức của phường Cô Giang thức khuya dậy sớm, thậm chí có những hôm không nghỉ trưa.

“Toàn bộ công trình đều do phường làm, chúng tôi chỉ phụ quét dọn thêm. Từ ngày tuyến hẻm hoàn thành, không gian sống thấy mát mẻ hơn. Nếu thành phố phủ xanh được các tuyến hẻm như vậy thì hay biết mấy”, cô Hương nói.

Khánh thành tuyến hẻm “xanh - sạch - đẹp” mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Bí thư Đảng ủy phường Cô Giang, quận 1 Lê Thu Huyền mong muốn, việc khánh thành tuyến hẻm không chỉ góp phần cải tạo, chỉnh trang, chuyển hóa điểm tồn đọng về rác thải, xử lý dứt điểm tình trạng để xe lấn chiếm hẻm mà còn tạo nhiều mảng xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, hướng tới mục tiêu thành phố không phát thải (Net Zero city) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Bà Lê Thu Huyền cho biết, đây là tuyến hẻm 100% sạch quảng cáo đầu tiên trên địa bàn phường Cô Giang.

Người dân thích thú ngắm nhìn con hẻm mới.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục thực hiện thêm 2 mảng tường lớn còn lại, đồng thời nhân rộng nhiều tuyến hẻm hơn nữa, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của nhân dân, xây dựng phường Cô Giang “Văn minh, phát triển, nghĩa tình”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của thành phố.

Công trình tuyến hẻm có sự đồng hành của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1.

Tuyến hẻm 42 Trần Đình Xu là một tuyến hẻm đặc biệt của phường Cô Giang, quận 1 vì đây là một trong những khu dân cư kinh tế mới.

Trung tá Trần Quốc Dũng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Thiếu tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Công an quận 1 tặng bình chữa cháy cho các hộ dân.

Với tổng số 36 căn nhà, gồm 9 căn có chủ quyền nhà, 10 căn tự tạo lập từ năm 1979 - 1982, 17 căn nhận chuyển nhượng lại sử dụng bằng giấy tay.

Đa số hiện trạng các khu nhà có kết cấu sàn gỗ hoặc sàn giả bê tông xi măng, các hộ dân sinh sống tại đây có hoàn cảnh khó khăn, hiện trạng các nhà hiện đã xuống cấp, hệ thống thoát nước cũ mục, nền hẻm bong tróc, sử dụng chung nhà vệ sinh được đặt ở trước hẻm, dây điện và dây viễn thông chằng chịt nguy hiểm và chưa được trang bị bình chữa cháy.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh tặng quà cho các hộ dân khó khăn.

Thời gian qua, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường Cô Giang đã hỗ trợ người dân duy tu nền hẻm và cống thoát nước; thu gọn hệ thống đây điện và viễn thông; cải tạo nhà vệ sinh chung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường…

Tại buổi lễ khánh thành, phường Cô Giang tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và tặng bình chữa cháy cho các hộ dân trên địa bàn.

Dịp này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cũng ra mắt công trình “không gian xanh” ngay tại trụ sở đơn vị. Được biết, đây là công trình do Chi Đoàn Thanh niên Phòng thực hiện.

Một số hình ảnh khác:

Công trình "Không gian xanh" tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM.

Không gian xanh sẽ tạo nguồn cảm hứng, không khí làm việc tươi mới cho các cán bộ, chiến sĩ Công an.

Công trình chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chu Phương - Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khanh-thanh-tuyen-hem-xanh-sach-dep-mung-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-427551.html