Khánh Ngọc 'Vầng trăng khóc': Tôi từng sợ hãi hôn nhân sau đổ vỡ

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Khánh Ngọc mất niềm tin vào hôn nhân và không nghĩ mình có thể kết hôn một lần nữa, cho tới khi gặp người yêu hiện tại.

Trò chuyện trong talkshow Lối ra,ca sĩ Khánh Ngọc vui vẻ tiết lộ về bạn trai hiện tại, người đã khiến cô lấy lại niềm tin vào hôn nhân.

Nữ ca sĩ kể cô từng kết hôn năm 2011 nhưng chỉ hơn một năm sau đó đã đổ vỡ.

Khi ly hôn, cô một mình nuôi con trai. Nhìn lại “cú sốc” ấy, nữ ca sĩ bình thản nói, hậu ly hôn thế giới xung quanh cô đều “xuống dốc không phanh”. Cô suy sụp về tinh thần, sức khỏe yếu, tài chính cũng không dư dả. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh khiến cô không biết xoay xở ra sao. Thậm chí sau khi sinh, cô bị mắc chứng rối loạn dây thần kinh thực vật khiến ảnh hưởng nặng nề đến giọng hát.

Mất đi giọng hát - thứ “cần câu cơm” duy nhất, Khánh Ngọc như rơi vào ngõ cụt của sự bế tắc. Cô tìm thầy dạy để có thể lấy lại giọng hát như xưa nhưng càng học thì càng không có kết quả. Đôi lúc cô đã có những suy nghĩ tiêu cực.

Vì con trai và gia đình, cô cố gắng tìm mọi cách thay đổi cuộc sống bởi nếu cô gục ngã, con trai, bố mẹ và người thân cũng ngã theo. “Con trai là mục đích sống duy nhất để tôi vượt qua mọi sự đau khổ, khủng hoảng”, cô khẳng định.

Khánh Ngọc nổi danh nhờ ca khúc "Vầng trăng khóc".

Nữ ca sĩ bắt đầu tập thể lực, từ yoga, gym để cải thiện sức khỏe. Cô cũng nhận ra, mình vui - buồn đều do cái tâm. Thế nên cô học cách thiền để buông bỏ quá khứ và dần dần mọi thứ biến chuyển theo hướng tích cực hơn.

Sau nhiều năm quen dần với cuộc sống của mẹ đơn thân, Khánh Ngọc gần như mất niềm tin vào hôn nhân và không nghĩ mình có thể kết hôn một lần nữa. Cô bảo, mình vẫn yêu nhưng không yêu hết lòng mà luôn giữ cho mình sự tỉnh táo để có chia ly, cô còn mạnh mẽ bước qua nỗi buồn.

“Những người đến với tôi ở thời điểm sau này khá mệt mỏi vì tôi quá sợ hãi hôn nhân. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, có người phù hợp đã xuất hiện, mọi quan điểm trước đó của tôi đều tan biến. Người ấy không chỉ bao dung, yêu thương tôi mà còn yêu thương cả con tôi nữa. Họ sống cách tôi nửa vòng trái đất, vậy mà vẫn bay đi bay về để chăm sóc tôi và con”, nữ ca sĩ chia sẻ về bạn trai hiện tại.

Nữ ca sĩ tìm được hạnh phúc sau những biến cố.

Người yêu của Khánh Ngọc là doanh nhân Việt kiều Desalle Bùi, 53 tuổi. Cả hai quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Những cuộc trò chuyện trên mạng khiến cả hai phát hiện ra có nhiều sự đồng điệu về quan điểm sống.

Vị doanh nhân thường xuyên bay về Việt Nam gặp gỡ Khánh Ngọc và tình cảm phát triển một cách tự nhiên, ngày càng mặn nồng. Cặp đôi hiện đã gắn bó được 6 năm.

Tùng Thanh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khanh-ngoc-vang-trang-khoc-toi-tung-so-hai-hon-nhan-sau-do-vo-ar721239.html