Khánh Linh The Voice từng muốn bỏ nghề

Phùng Khánh Linh cho biết trước khi có hit 'Hôm nay tôi buồn', công việc của cô bấp bênh. Nữ ca sĩ trải qua giai đoạn khó khăn, muốn bỏ nghề.

Phùng Khánh Linh được biết tới qua chương trình Giọng hát Việt 2015, thuộc đội Thu Phương. Sau khoảng 4 năm im ắng để tập trung cho việc học, năm 2019, Phùng Khánh Linh có ca khúc Hôm nay tôi buồn được khán giả yêu thích. Ca khúc vào đề cử Bài hát của năm tại giải Cống hiến.

Vừa qua, Phùng Khánh Linh phát hành album Yesteryear gồm 13 ca khúc. Album được master tại Mỹ, bởi kỹ sư âm thanh Randy Merrill - người từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga, Katy Perry, Maroon 5, Harry Styles, One Direction, BTS…

Chia sẻ với Zing về lý do phát hành album giữa thời điểm dịch bệnh, show diễn bị hạn chế, Phùng Khánh Linh cho biết đây là kế hoạch cô ấp từ lâu. “Chúng tôi dự định sang Mỹ để trực tiếp làm việc với nhà sản xuất Randy Merrill nhưng phải chuyển sang trao đổi online vì dịch bệnh. Với album vừa phát hành, tôi thấy phản ứng của công chúng khá tích cực. Nhiều khán giả chia sẻ bài hát trên các trang nghe nhạc", nữ ca sĩ tâm sự.

Khi được hỏi về quá trình thực hiện sản phẩm, học trò Thu Phương chia sẻ: "Tôi cùng ê-kíp thức cả đêm, nhiều khi 7-8h sáng mới ngủ. Tôi hay viết nhạc vào buổi tối rồi chờ bản phối từ bên Mỹ và chỉ nghỉ ngơi ngày chủ nhật. Vì lịch làm việc không khoa học nên trước đây tôi yếu lắm, hay bị ốm. Hiện tại, tôi điều chỉnh lịch trình, chăm tập thể dục nên khỏe khoắn và tỉnh táo hơn".

“Từ đầu năm đến giờ tôi chỉ có 2 show diễn vì dịch bệnh. Tuy nhiên, ngày 13/12, tôi hoàn thành showcase riêng. Một lúc tôi được hát 13 bài và sân khấu được thiết kế cho riêng tôi, cảm giác rất hạnh phúc", nữ ca sĩ chia sẻ. Theo Phùng Khánh Linh, trước khi có Hôm nay tôi buồn, cuộc sống của cô bấp bênh và không thể kiếm tiền từ âm nhạc.

Phùng Khánh Linh nhớ: “Kinh tế của tôi bấp bênh, không thể kiếm tiền nhờ ca hát mà phải trang trải cuộc sống bằng công việc khác. Khi đó, tôi ra bài chỉ để duy trì việc ca hát và thỏa mãn đam mê. Bây giờ khi nhắc lại tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã lãng phí quãng thời gian đó. Tuy nhiên, cũng nhờ những năm đó, tôi có thêm trải nghiệm để viết ca khúc”.

“Trong 5 năm đó, tôi hoàn thành việc học, lấy bằng cử nhân ngành luật, sau đó bán hàng online, đi hát phòng trà. Năm 2017, khi có số vốn nhất định, tôi vào TP.HCM để mở shop. Tôi từng thu mình trong căn phòng, thậm chí rạch tay vì áp lực đến mức muốn bỏ nghề. Khi đó bao nhiêu chuyện bỗng dưng ập đến, từ gia đình, tình cảm cho đến công việc. Nghĩ lại giai đoạn đó, tôi rợn người đến nổi da gà”, cô nói thêm.

Phương Lâm - Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khanh-linh-the-voice-tung-muon-bo-nghe-post1163458.html