Khám phá vẻ đẹp của tự nhiên qua Triển lãm 'Vùng sống'

Hơn 20 bức tranh trưng bày tại Triển lãm 'Vùng sống' của họa sĩ Nguyễn Văn Trinh được thể hiện bằng chất liệu lụa kết hợp với giấy giang của người Mông.

Một số tác phẩm tại Triển lãm "Vùng sống" của họa sĩ Nguyễn Văn Trinh. (Nguồn: Dân trí)

Triển lãm tranh "Vùng sống" của họa sĩ Nguyễn Văn Trinh đã chính thức khai mạc tối 1/12 tại Hà Nội.

"Vùng sống" mô tả một không gian giả tưởng, là chủ đề xuyên suốt toàn bộ tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Trinh sáng tác từ năm 2019 đến cuối năm 2020. Bức tranh "Vùng sống" khổ 1m6x6m sáng tác trên chất liệu lụa, từng được giới thiệu trong một triển lãm trước đây và nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Họa sĩ Nguyễn Văn Trinh cho biết, anh muốn đặt tên cho Triển lãm là "Vùng sống" bởi anh tôn thờ vẻ đẹp của tự nhiên và không thích giới hạn cảm xúc trong những khái niệm.

"Vùng sống không có một bề mặt như chúng ta đang đứng. Các sinh thể luân chuyển bên trong khối không gian, không có vật chất nền đất cát, giống như đang bay bổng trong một dạng khí. Không khí ấy nuôi dưỡng các sinh thể khiến chúng sống động nhưng chúng không tồn tại, như cách chúng ta nghĩ về những thứ thân quen", họa sĩ Nguyễn Văn Trinh chia sẻ.

Các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm lần này cũng gây ấn tượng đặc biệt khi sử dụng chất liệu lụa kết hợp với giấy giang - một loại giấy do người dân tộc Mông ở xã Hang Kia và Pà Cò của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình làm ra.

Sinh năm 1991, họa sĩ Nguyễn Văn Trinh quê ở Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, là một họa sĩ trẻ tài năng, từng tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật. Anh hiện là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ, Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 6/12.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kham-pha-ve-dep-cua-tu-nhien-qua-trien-lam-vung-song-130560.html