Khám phá thị trấn trên đỉnh đồi nơi Giáo hoàng Leo XIV đang nghỉ dưỡng
Sau một loạt các cuộc họp công khai và riêng tư, Giáo hoàng Leo XIV đã chọn dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Trong nhiều thế kỷ, các giáo hoàng đã dành mùa hè của mình tại cung điện và khu vườn Giáo hoàng Castel Gandolfo, một thị trấn nằm giữa những ngọn đồi phía trên Hồ Albano.

Thị trấn nhỏ này, cách Rome khoảng 24km về phía đông nam, cao 420 mét so với mực nước biển, và là nơi trốn tránh cái nóng oi ả của Rome được mệnh danh là “Thành phố Vĩnh cửu”.

Đây là nơi vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên sẽ lưu lại trong hai tuần trong tháng này, sau khi đến vào ngày 6/7, trước khi quay trở lại trong nhiều ngày vào Lễ Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 15/8 - ngày lễ quốc gia của Ý.

Dinh thự mùa hè của Giáo hoàng là một ốc đảo yên bình với tầm nhìn hùng vĩ ra hồ nước xanh thẳm, du khách đến thăm khu vực này nhìn ra Albano đôi khi gọi đây là anticamera del paradiso - tiền sảnh của thiên đường.

Bằng cách đến Castel Gandolfo, Giáo hoàng Leo đang khôi phục lại truyền thống các giáo hoàng rời Vatican để nghỉ hè, vốn đã bị Giáo hoàng Francis đình chỉ.

Người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo chưa bao giờ đi nghỉ bên ngoài Vatican mà thay vào đó chọn nghỉ dưỡng tại dinh thự Casa Santa Marta của mình.

Giáo hoàng Francis đã biến Castel Gandolfo thành một bảo tàng, và mở cửa các khu vườn cho công chúng. Du khách cũng có thể nhìn thoáng qua phòng ngủ, phòng làm việc, nhà nguyện của giáo hoàng.

Thị trưởng Castel Gandolfo, Alberto de Angelis, mô tả chuyến lưu trú của Giáo hoàng Leo là "dấu hiệu quan trọng của tình cảm, lòng biết ơn và sự công nhận" đối với thị trấn và cư dân nơi đây.

Ông nói với CNN rằng, khu vực này sẽ cảm nhận được lợi ích từ du lịch và "mọi hoạt động thương mại".

Quảng trường chính được bao quanh bởi các quán cà phê và cửa hàng lưu niệm trong khi thị trấn có rất nhiều nhà hàng, một xưởng khảm và cửa hàng khảm nổi tiếng, La Musa Mosaici.