Khám phá nhà tù địa ngục Utah, nơi kẻ ám sát Kirk có thể đối mặt với án tù
Robinson đang đối mặt với án tù chung thân, thậm chí là án tử tại Cơ sở Cải huấn Tiểu bang Utah nếu bị kết tội sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk.

Tyler Robinson, 22 tuổi, bị cáo buộc bắn chết Charlie Kirk - nhà hoạt động cánh hữu 31 tuổi trước sự chứng kiến của khoảng 3.000 người trong một cuộc tranh luận tại Đại học Utah Valley ở Orem, Utah.

Sau cuộc truy lùng trên toàn quốc kéo dài 33 giờ, Robinson cuối cùng đã bị bắt và bị tống giam vào nhà tù Utah mà không được bảo lãnh với nhiều cáo buộc. Hắn lần đầu ra tòa hôm 16/9, được đại diện bởi một luật sư do tòa chỉ định.

Hiện tại, Robinson phải đối mặt với các cáo buộc giết người nghiêm trọng, cản trở công lý cấp độ một và tội xả súng gây thương tích nghiêm trọng.

Thống đốc Utah, Spencer Cox, đã nêu rõ ý định sẽ áp dụng án tử hình đối với Robinson nếu anh ta bị kết tội. Nếu vậy, hắn sẽ phải dành phần đời còn lại tại Cơ sở cải huấn của tiểu bang Utah ở Salt Lake City.

Cơ sở này có sức chứa tới 3.600 tù nhân, là nơi giam giữ tội phạm từ những người đang thụ án vì những tội nhẹ cho đến những cá nhân bị kết án vì những tội ác khủng khiếp nhất của tiểu bang.

Được mệnh danh là "địa ngục trần gian", nơi này chỉ cách sân bay thành phố vài km và có những cửa sổ lớn từ sàn đến trần, cho phép tù nhân tận hưởng ánh sáng mặt trời tự nhiên và ngắm nhìn quang cảnh núi non xung quanh.

Cơ sở này giam giữ cả tội phạm nam và nữ và cung cấp nhiều chương trình phục hồi chức năng bao gồm dịch vụ sức khỏe tâm thần và chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, điều khiến kẻ giết người bị cáo buộc sợ hãi hơn chính là sự hiện diện của phòng hành quyết - căn phòng mà Tyler chỉ được nhìn thấy nếu tòa tuyên án tử hình.

Utah hiện đang áp dụng án tử hình, được thực hiện bằng cách tiêm thuốc độc hoặc xử bắn.