Khám phá Hòa Bình đẹp mơ màng dịp chớm Đông

Những đỉnh múi ẩn hiện trong mây, từng nóc nhà lấp ló trong cơn sương sớm, mặt hồ nước in bóng trời cao xanh, thoáng nhẹ rùng mình trước cái lạnh buổi sớm... tất cả làm nên một Hòa Bình đẹp lãng mạn độ chớm đông.

Hòa Bình nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ chạy ô tô, với cảnh sắc nên thơ, non nước hữu tình, có rừng sông núi, Hòa Bình được ví von như một Hạ Long trên cạn. Sáng thức giấc đón cái lạnh se se chớm đông tại đây mới thấy được Hòa Bình đã được tự nhiên ưu ái như thế nào.

Bên cạnh cảnh sắc nên thơ, điều làm nên sức cuốn hút của nơi đây đó là những không gian văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong ảnh là một ngôi nhà của người Dao tại xóm Sưng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình còn nguyên nếp nhà mái lá truyền thống.

Những đứa trẻ tại bản quây quần dưới một căn nhà mái lá tự lợp, ngồi bên cạnh một gian bếp tự chế với trò chơi nấu ăn, đồ hàng. Khung cảnh này khiến nhiều người rưng rưng khi nhìn thấy cả một khoảng trời tuổi thơ hiện ra, thứ mà hiện đã không còn được thấy nhiều.

Những phụ nữ người Dao Tiền đang tỉ mẩn, chăm chút từng công đoạn thêu hoa văn bằng sáp ong trên vải thổ cẩm.

Những hoa văn đơn sơ nhưng đầy hồn điệu trên từng đồ vật hàng ngày như tấm khăn, áo choàng nhẹ, khăn buộc đầu, túi, ví... được thực hiện thủ công hoàn toàn bởi bàn tay của các nghệ nhân.

Hồ thủy điện Hòa Bình có chiều dài ở địa phận tỉnh Hòa Bình là hơn 70km, trải rộng trên địa bàn 17 xã của 5 huyện, thành phố. Cây cỏ xanh tươi, trời cao trong xanh với non nước hữu tình, ánh nắng khẽ xuyên qua kẽ lá, đây là khung cảnh mà du khách nhìn thấy khi tỉnh giấc buổi sớm.

Hoạt động tự chèo thuyền Kayak trên lòng hồ Hòa Bình là một trải nghiệm thú vị đối với những du khách ưa thích thử thách mạo hiểm.

Phóng tầm mắt ra xa để nhìn và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của non sông đất nước, nơi mà trời đất nước cùng cảnh quan như hòa làm một tựa như bức tranh thủy mặc.

Nét đẹp người lao động mưu sinh trên hồ Hòa Bình. Nếu đã đến đây, du khách đừng quên trải nghiệm những chuyến tàu đưa mọi người qua từng thôn xóm bản làng của những người dân tộc chất phác và hiếu khách.

Rời xa thành phố ồn ào, khói bụi, đi về hướng Tây Bắc chỉ hơn 70km, du khách sẽ phát hiện ra có một vùng đất mà ở đó trời đất, sông núi, cây cỏ như hòa làm một. Có lẽ sẽ không quá khi gọi nơi đây là viên ngọc mới của Tây Bắc.

Các du khách thích thú ghi lại hình ảnh của mình tại mảnh đất "sơn thủy hữu tình".

Nếu đã ngồi chán nơi boong tàu, hãy thử đạp xe thưởng lãm những khung cảnh đẹp nhìn xuống hồ Hòa Bình từ những cung đường ven hồ sẽ để lại cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Hoàng hôn buông xuống trên bản Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình.

Những căn nhà sàn đơn sơ, mộc mạc vẫn giữ nguyên nếp nhà cũ đầy cuốn hút.

Màn đêm buông xuống, du khách lại được đắm mình vào không gian văn hóa đậm bà bản sắc dân tộc qua những điệu múa cồng chiêng, múa quạt, múa sinh tiền của người Dao và nhảy sạp.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kham-pha-hoa-binh-dep-mo-mang-dip-chom-dong-168682.html