'Khách sạn tận thế' bỏ hoang gần 40 năm ở Triều Tiên

Khách sạn Ryugyong, công trình cao nhất Triều Tiên, đứng sừng sững suốt gần 40 năm nhưng chưa từng đón bất kỳ vị khách nào.

Ryugyong Hotel còn được gọi là “khách sạn tận thế” (Hotel of Doom), bắt đầu được xây dựng từ năm 1987 với kỳ vọng trở thành một biểu tượng hoành tráng của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều lần tạm dừng và tái khởi động, công trình này đến nay vẫn chưa được hoàn thiện.

Khách sạn có chiều cao 329 m, gồm 105 tầng, được thiết kế theo hình kim tự tháp với ba cánh đối xứng. Dự kiến ban đầu, khu vực chóp tòa nhà sẽ là nhà hàng xoay sang trọng, nhưng đến nay nó vẫn chỉ là một khối kiến trúc trống rỗng.

 Một cảnh sát giao thông trước khách sạn Ryugyong năm 2019. Ảnh: Business Insider.

Một cảnh sát giao thông trước khách sạn Ryugyong năm 2019. Ảnh: Business Insider.

Khách sạn Ryugyong chạm đến chiều cao tối đa vào năm 1992, nhưng nội thất bên trong chưa bao giờ được hoàn thiện. Chi phí để hoàn tất công trình ước tính khoảng 2 tỷ USD, tương đương 5% GDP của Triều Tiên - một con số quá lớn đối với nền kinh tế đất nước này.

Năm 2008, công trình bất ngờ được hồi sinh khi tập đoàn Orascom của Ai Cập nhận thầu và tiến hành lắp kính bao phủ toàn bộ bề mặt khách sạn. Mặc dù có những dấu hiệu của sự thay đổi, đến nay tòa nhà vẫn chưa có điện và chưa được đưa vào sử dụng.

Tuy chưa thể hoạt động như một khách sạn, Ryugyong vẫn được sử dụng vào nhiều mục đích khác. Một mặt của tòa nhà được trang bị hơn 100.000 màn hình LED, thường xuyên trình chiếu các khẩu hiệu chính trị, biểu tượng Đảng và chương trình tuyên truyền vào ban đêm.

 Các thành viên của đoàn tuyên truyền Liên hiệp phụ nữ xã hội chủ nghĩa biểu diễn trước khách sạn Ryugyong. Ảnh: loveEXPLORING.

Các thành viên của đoàn tuyên truyền Liên hiệp phụ nữ xã hội chủ nghĩa biểu diễn trước khách sạn Ryugyong. Ảnh: loveEXPLORING.

Bên cạnh đó, công trình này cũng trở thành phông nền cho nhiều sự kiện lớn tại Triều Tiên, từ trình diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa mừng ngày Quốc tế Lao động, cho đến các buổi biểu diễn phục vụ Thế vận hội Mùa đông 2018.

Theo một kênh truyền thông quốc tế, gần đây chính quyền Triều Tiên đang tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài để vận hành một sòng bạc ngay trong khách sạn Ryugyong. Nếu kế hoạch này thành công, họ hy vọng sẽ tái hiện mô hình sòng bạc tại Yanggakdo International Hotel, nơi thu hút đông đảo du khách quốc tế.

 Du khách tham quan tầng cao nhất của khách sạn Ryugyong. Ảnh: NBC News.

Du khách tham quan tầng cao nhất của khách sạn Ryugyong. Ảnh: NBC News.

Dù mang tên gọi Ryugyong, có nghĩa là "thủ đô của những cây liễu" (theo một tên gọi cổ của Bình Nhưỡng), tòa nhà này đến nay vẫn chỉ là một biểu tượng dang dở. Giữa thủ đô của Triều Tiên, một khách sạn chưa từng đón khách vẫn tiếp tục chờ đợi số phận của mình.

Hồng Nhung/Tiền Phong

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khach-san-tan-the-bo-hoang-gan-40-nam-o-trieu-tien-post1537395.html