Khách Pháp lạc đường gần 1.000 km tại Thái Lan

Do rào cản ngôn ngữ, nam du khách người Pháp đi lệch gần 1.000 km so với điểm muốn đến trong chuyến du lịch tại Thái Lan.

 Jack ngủ thiếp đi trên xe, khi tỉnh dậy anh bối rối thấy mình cách xa bãi biển định đến hàng trăm dặm và xung quanh toàn là núi. Ảnh: Viral Press.

Jack ngủ thiếp đi trên xe, khi tỉnh dậy anh bối rối thấy mình cách xa bãi biển định đến hàng trăm dặm và xung quanh toàn là núi. Ảnh: Viral Press.

Vị du khách được xác định là Jack (22 tuổi, người Pháp) vừa có chuyến du lịch tự túc đến Thái Lan lần đầu tiên vào tháng 2, theo Daily Maill.

Ngày 12/2, anh đặt taxi từ Bangkok đến đảo Koh Tao ở tỉnh Surat Thani. Sau khi lên xe và trao đổi với tài xế về điểm đến của mình Jack đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, du khách 22 tuổi ngỡ ngàng phát hiện xung quanh chỉ toàn đồi núi thay vì điểm đến là những bãi cát trắng bên bờ biển nhiệt đới.

Xem lại vị trí, Jack phát hiện ra bản thân đã đi lệch khỏi điểm muốn đến gần 1.000 km và "mất oan" hơn 140 bảng Anh.

Khoảng cách từ Koh Tao đến Doi Tao gần 1.200 km. Ảnh: Daily Mail.

Khoảng cách từ Koh Tao đến Doi Tao gần 1.200 km. Ảnh: Daily Mail.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sai lầm này, nam du khách cho hay khi báo tên điểm đến với tài xế, anh đã phát âm sai tên "Koh Tao" thành "Doi Tao", nằm ở phía Bắc đất nước. Do rào cản ngôn ngữ, tài xế cũng không biết cách trao lại chính xác nơi du khách muốn đến, dẫn tới nhầm lẫn tai hại.

"Tôi thức dậy và thấy mình đã ở Lamphun gần Chiang Mai. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy núi thay vì biển", nam du khách người Pháp kể lại.

Anh cho biết sau khi phát hiện sự việc đã chấp nhận tình huống, tuy nhiên, hơi thất vọng vì tài xế taxi liền vội vã phóng đi mất sau khi thả anh xuống và thu hơn 6.000 Baht (142,10 bảng Anh).

Jack may mắn được lực lượng cảnh sát địa phương hỗ trợ tìm nơi lưu trú và sắp xếp di chuyển đến Koh Tao như lịch trình ban đầu. Ảnh: Viral Press.

Jack may mắn được lực lượng cảnh sát địa phương hỗ trợ tìm nơi lưu trú và sắp xếp di chuyển đến Koh Tao như lịch trình ban đầu. Ảnh: Viral Press.

Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Jack quay lại cảnh nói chuyện với cảnh sát và được dạy lại cách phát âm chuẩn từ Koh Tao. Cảnh sát cũng đưa Jack đến một khách sạn để nghỉ qua đêm và sắp xếp cho anh đi nhờ trên một chuyến xe chở bắp cải từ Doi Tao về lại Bangkok vào ngày hôm sau.

"Ngày mai (13/2), tôi sẽ đến Koh Tao, không phải Doi Tao. Đảo Koh Tao ấy", Jack nói trong video.

Teerapat Modjod, cảnh sát khu vực, cho biết sẽ hỗ trợ tìm chỗ nghỉ ngơi và hộ tống anh đến bến xe di chuyến đến hòn đảo Koh Tao như kế hoạch ban đầu của nam du khách.

Koh Tao còn được gọi là Đảo Chết vì có rất nhiều vụ tử vong không rõ nguyên nhân trên đảo. Năm 2014, 2 du khách người Anh được phát hiện bị 2 công nhân nhập cư từ Myanmar sát hại. Dù vậy, mỗi năm vẫn có hàng trăm nghìn du khách đến thăm mỏm đá đẹp như tranh vẽ này với làn nước trong vắt và hệ sinh vật biển ngoạn mục.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khach-phap-lac-duong-gan-1000-km-tai-thai-lan-post1531963.html