Khác Ronaldo, Zizou không phải 'con ghẻ' ở Real Madrid

Mười tháng trước, Zidane và Ronaldo ra đi đẩy Real Madrid vào cơn khủng hoảng. Mười tháng sau, chỉ Zidane trở lại, còn CR7 có thể không bao giờ khoác lên màu áo trắng nữa.

Sau khi Real Madrid đánh bại Liverpool để vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp, người ta nói về kỷ nguyên thống trị gần như chưa có điểm dừng của đội bóng hoàng gia. Nhưng rồi Zidane ra đi, cổ động viên Real hụt hẫng.

Vài tuần sau, đến lượt CR7 chuyển sang khoác áo Juventus để rồi đánh dấu chuỗi ngày thảm họa của Kền kền trắng. Nhưng may cho họ là Zidane đã trở lại trong cơn bĩ cực.

Zidane không ngần ngại quay trở lại cứu giúp Real Madrid. Đồ họa: Minh Phúc.

Hai huyền thoại, hai hoàn cảnh

Khoảnh khắc Zidane phát biểu nhậm chức HLV lần thứ hai, đâu đó trên các trang mạng, cổ động viên ước gì Ronaldo cũng sẽ trở về để khôi phục hình ảnh Real của ngày xưa. Nhưng chừng nào còn Perez trên ghế chủ tịch, điều ấy không thể xảy ra.

Vậy tại sao chỉ có Zidane trở về mà CR7 thì không? Câu trả lời nằm ở cái nhìn của Perez với 2 con người, 2 huyền thoại của đội bóng. Ở hàng ngũ công thần, nhưng Zidane là người mà Perez thương yêu, trong khi Ronaldo thì mãi chỉ là đứa con ghẻ.

Cách ứng xử của Perez với Ronaldo, và với Zidane là 2 sự khác biệt. Ngày Zidane tái hợp Perez, ông trùm ngành xây dựng nói rằng "huấn luyện viên giỏi nhất thế giới" đang ở đây, và ca ngợi lòng trung thành, ca ngợi vị thế huyền thoại của Zidane.

Zidane luôn nhìn vào Perez với sự kính trọng. Ảnh: Getty Images.

Ở chiều ngược lại, Zidane cũng không ngại thể hiện tình yêu với Real Madrid và sự mến mộ Chủ tịch Florentino Perez. Ngày nhậm chức, cựu cầu thủ Real nói rằng: "Tôi như được trở về nhà. Tôi đã nhận lời trở lại ngay khi ngài chủ tịch gọi cho tôi. Tôi yêu nơi này rất nhiều".

Tình cảm mà Zidane dành cho Real Madrid là điều không thể bàn cãi. Cây bút Juan Ignacio của Marca phân tích nếu có một người mà Perez không bao giờ sa thải thì đó chỉ có thể là Zidane. Bài viết của ông cũng tiết lộ Zidane không coi đây là thời điểm hợp lý để ông dẫn dắt đội bóng hoàng gia (thực tế đã không hợp lý từ khi Zidane từ chức), nhưng vì tình cảm quá lớn cho CLB và cho Perez, Zidane quyết tâm dấn bước cùng "Kền kền trắng" một lần nữa.

Còn những gì Perez đối với Ronaldo, dù chưa bao giờ chỉ trích nhau trên mặt báo nhưng người ta thừa hiểu ông trùm không hề ưa cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội bóng, và Ronaldo cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với Perez.

Ronaldo giờ đã là quá khứ với Real Madrid. Đồ họa: Minh Phúc.

Trong một bài phỏng vấn với tờ France Football, CR7 lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Perez: "Ông ta chỉ xem tôi như đối tác làm ăn. Tôi biết rõ điều đó. Những gì ông ta từng nói với tôi chưa bao giờ xuất phát từ trái tim cả".

Tờ El Pais cũng tiết lộ Ronaldo vẫn thường nhắn tin với các đồng đội cũ. Anh nói bản thân chưa hề muốn rời Real. Chính ngài chủ tịch ép anh phải ra đi.

CR7 không thể trở về

Vì đâu lại có sự khác biệt lớn đến vậy dù thành công của Real gần 20 năm qua, công sức của Ronaldo thậm chí không thua kém Zidane?

Câu trả lời có lẽ nằm ở tình cảm cá nhân mà Perez dành cho mỗi người, mà phạm trù tình cảm thì rất khó lý giải.

Hãy nhớ lại cách Zidane tới Real thế nào khi còn là cầu thủ. Ngày ấy, Perez say đắm phong cách chơi của Zidane tại Juventus và ông không ngần ngại móc 47,2 triệu bảng để chiêu mộ Zizou - biến ông trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới năm 2001.

Trong thời gian ở Real, Ronaldo đã vươn lên vị trí cây làm bàn số một lịch sử đội bóng. Đồ họa: Minh Phúc.

Và với những cái tên Perez yêu quý và chính tay đưa về, chắc chắn ông phải dành nhiều tình cảm cho họ như người bố thương yêu đứa con đẻ, bất chấp nó đúng hay sai. Như Gareth Bale, không phải thương vụ thành công và lẽ ra có thể bị bán bất cứ lúc nào thì anh vẫn ở đó bao nhiêu năm qua.

Zidane thì không đến nỗi như Bale. Ông thành công, thậm chí đại thành công trong màu áo Real. Thành công của Zidane trong màu áo Real với danh hiệu Champions League khiến Perez nở mày nở mặt, và thành công của Zidane sau này trên cương vị HLV còn khiến ông trùm mãn nguyện hơn nữa.

Như người cha chứng kiến đứa con yêu mà mình chăm bẵm đạt tới thành công, Perez có thể ưỡn ngực nhận những lời khen kiểu như "ông ấy thật có mắt nhìn người", hoặc "chẳng ai đưa ra quyết định chuẩn như Perez", hay "ông ấy thật biết nhìn xa trông rộng".

Còn Ronaldo thì sao? Đơn giản, Perez chẳng bao giờ muốn có sự xuất hiện của anh trong đội bóng, và bất đắc dĩ phải sử dụng Ronaldo vì anh quá hay, quá đẳng cấp. Thực tế, Perez chưa bao giờ muốn đưa về CR7 và anh chỉ là "kết quả" của đời chủ tịch cũ (Ramon Calderon).

Bất chấp những gì Ronaldo làm được, trong mắt Perez, anh chưa bao giờ có vị trí. Ảnh: Getty Images.

Trang Bleacher Report tiết lộ thương vụ Ronaldo sang Real năm 2009 suýt đổ bể. Calderon mua CR7 nhưng chưa kịp thấy Ronaldo tới thì phải nhường ghế chủ tịch cho Perez. Và rồi ngài Perez cho rằng bỏ ra 80 triệu bảng cho Ronaldo là điều hết sức sai lầm, thậm chí còn đồng ý đền bù cho MU 30 triệu bảng chỉ để ngăn thương vụ này diễn ra. Nhưng trước nguy cơ sự việc bị làm rùm beng, Perez cắn răng để CR7 tới đội bóng.

Và rồi hàng loạt sự kiện diễn ra sau đó dẫn đến kết cục CR7 phải sang Juve dù anh từng nói muốn giải nghệ ở Real. Perez mua Bale về, tìm mọi cách cho Bale giành Quả bóng vàng (nhưng bất thành). Khi CR7 dính nghi án trốn thuế, Perez muốn truyền thông đừng đăng ảnh CR7 trong màu áo Real để đỡ ảnh hưởng hình ảnh đội bóng. Đầu năm 2018, Perez hứa cho CR7 mức lương cao nhất thế giới nhưng rồi lại thỏa thuận với Neymar và hứa hẹn điều tương tự...

Và trong suốt quá trình Ronaldo tỏa sáng ở Real, người ta chỉ ca ngợi cựu Chủ tịch Ramon Calderon chứ không ai nói về Perez, cũng như khi Bale chấn thương, xuống phong độ thì tên ông trùm lại được xướng lên. Ronaldo đã trở thành đứa con ghẻ theo cách ấy.

Và đó là lý do Ronaldo chẳng thể trở về Real Madrid. Như Zidane, CR7 yêu câu lạc bộ này, cổ động viên nơi đây, đến nỗi rời bỏ MU cùng người cha Alex Ferguson để tới Bernabeu. Nhưng Sir Alex yêu anh như đứa con trong gia đình, còn ở đây Ronaldo chỉ là đứa con ghẻ của Perez.

Real Madrid lần thứ 3 đăng video chào đón Zidane Zinedine Zidane lần thứ 3 ký hợp đồng với Real Madrid tối 11/3. Trước đó, huyền thoại người Pháp đến "Los Blancos" năm 2001 với tư cách cầu thủ và năm 2016 khi là HLV.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khac-ronaldo-zizou-khong-phai-con-ghe-o-real-madrid-post924673.html